3 điều rút ra sau khi Bayern Munich thua thảm 2-3 trước Heidenheim

14:15 Chủ nhật 07/04/2024

Trang Bavarian Football Work đưa ra 3 điều rút ra sau trận thua thảm của Bayern Munich.

Tối hôm qua, một điều khó tin đã xảy ra tại vòng 28 Bundesliga khi Bayern Munich để thua ngược trước đội bóng mới lên hạng FC Heidenheim.

Mặc dù, hai bàn thắng của Harry Kane và Serge Gnabry giúp Hùm xám xứ Bavaria dẫn trước 2-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp nhưng Heidenheim đã nhanh chóng gỡ hòa 2-2 chỉ trong vài phút đầu hiệp 2, trước khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 nhờ công của tiền đạo Tim Kleindienst ở phút 79.

Chiến thắng này giúp Heidenheim vươn lên nửa trên BXH, trong khi đó đoàn quân của HLV Thomas Tuchel để Bayer Leverkusen bỏ xa với cách biệt 16 điểm và gần như chấp nhận buông bỏ Chiếc đĩa bạc ở mùa giải năm nay. Sau đây là 3 điều rút ra ở trận thua thảm của Bayern trước Heidenheim.

Heidenheim xứng đáng được tôn trọng

Rất ít đội có thể làm được những gì chúng ta đã thấy trước nhà đương kim vô địch nước Đức, ngay cả khi đó là một Bayern đang suy sụp, hầu như không còn sức chiến đấu.

Vậy mà một đội bóng bé nhỏ mới lên hạng lại có thể đánh bại đội quân hùng mạnh của Tuchel. Heidenheim của Frank Schmidt gần như hoàn hảo trong việc chuyển đổi, duy trì một khối cấu trúc đội hình xuất sắc và không mất động lực ngay cả khi bị dẫn trước hai bàn.

3 điều rút ra sau khi Bayern Munich thua thảm 2-3 trước Heidenheim - Bóng Đá

Heidenheim đang xếp ở nửa trên BXH Bundesliga.

Lời cảnh tính đối với các mắt xích yếu kém của Bayern

Đây là lần thứ hai Bayern thua 2 trận liên tiếp ở mùa giải này, vì vậy các cầu thủ cũng như huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm về những màn trình diễn này.

Hùm xám bước vào mọi trận đấu kể từ kỳ nghỉ thi đấu quốc tế hồi tháng 3 mà không có bất kỳ sự khởi sắc nào cả. Các cầu thủ trông mất tinh thần và Tuchel cũng không biết phải làm gì để khai thác đúng khả năng của những ngôi sao của mình.

Có thể Bayern không thể vô địch Bundesliga nhưng họ cần phải làm tốt hơn như vậy để cứu vãn những gì còn lại của mùa giải này và để chiến đấu cho vị trí của mình tại đội bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn bước vào sân và thi đấu như thể chưa từng chơi môn thể thao này trước đây.

Hàng phòng ngự, hàng tiền vệ và thậm chí cả hàng tấn công của Bayern đều hoạt động không hiệu quả trong hiệp 2. Dayot Upamecano tiếp tục có màn trình diễn thảm họa, trong khi Kane dù ghi bàn nhưng có những pha dứt điểm tệ hại khác trong cả trận.

Có thể, Bayern cần một HLV mới nhưng mọi việc chưa chắc sẽ được giải quyết vì mà cả những cầu thủ yếu kém, thiếu tinh thần cống hiến cũng phải ra đi mới có thể vực dậy một Bayern Munich đang rệu rã.

3 điều rút ra sau khi Bayern Munich thua thảm 2-3 trước Heidenheim - Bóng Đá

Bayern Munich đang lạc lối.

Bayern cần trẻ hóa đội hình

Hàng tiền vệ của Bayern trông lạc lõng khi không có Aleksandar Pavlovic.

Leon Goretzka, Konrad Laimer và đôi khi thậm chí cả Joshua Kimmich đều không thể làm được điều mà một cầu thủ trẻ 19 tuổi làm được. Họ không thể chống lại áp lực từ đối phương, không giữ được bóng, không thể triển khai tấn công và thiếu cả tinh thần chiến đấu.

Có lẽ, ban lãnh đạo Bayern nên nghiêm túc cân nhắc việc trẻ hóa đội hình trong thời gian tới để sớm lấy lại vị thế vốn có của một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới.

(Bạn đọc: Bảo Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 13:45 07/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục