3 điểm ấn tượng sau vòng 8 Premier League

19:52 Thứ hai 21/10/2024

TinTheThao.com.vnArsenal, Manchester United và Manchester City gây ấn tượng theo những cách khác nhau ở vòng 8 Premier League.

1. Arsenal đã “tự bắn vào chân mình”

Thầy trò Mikel Arteta bước vào chuyến làm khách trên sân Vitality với những nỗi lo lắng nhất định. Ngôi sao quan trọng nhất câu lạc bộ, Bukayo Saka dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, Gabriel Martinelli ngồi trên băng ghế dự bị bởi vấn đề ở bắp chân.

Arsenal "tự bắn vào chân mình" trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Sự bế tắc trên hàng công là điều mà “Pháo thủ” thể hiện sau 30 phút bóng lăn, tuy nhiên, khi mọi thứ vẫn đang ở thế cân bằng thì trung vệ William Saliba phạm lỗi với Evanilson và dính thẻ đỏ rời sân. Trong thế thiếu người, đại diện Bắc London đành chấp nhận thất bại 0-2 đầy cay đắng.

Án treo giò khiến hậu vệ người Pháp buộc phải vắng mặt ở trận đấu với Liverpool vào Chủ Nhật tới, và nếu Arsenal không thể đánh bại thầy trò Arne Slot, đội bóng này sẽ bị đối thủ bỏ lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch, điều mà người hâm mộ “Pháo thủ” chẳng hề mong muốn.

2. Sự trở lại mạnh mẽ của Rasmus Hojlund giúp ích cho Manchester United

Sau chuỗi trận thất vọng vừa qua, Manchester United bước vào cuộc tiếp đón Brentford với dưới ánh mắt nghi ngờ từ phía các cổ động viên “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, thầy trò Erik ten Hag đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 dù bị đối thủ vượt lên dẫn trước ở những phút bù giờ hiệp một. 

Sự trở lại mạnh mẽ của Rasmus Hojlund giúp ích cho Manchester United trong thời gian tới.

Rasmus Hojlund chính là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội chủ sân Old Trafford giành trọn 3 điểm sau một cú dứt điểm tinh tế. Tốc độ, khả năng di chuyển ấn tượng của tuyển thủ Đan Mạch trong khoảng thời gian xuất hiện trên sân trái ngược hoàn toàn so với Joshua Zirkzee.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, chân sút 21 tuổi sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag bớt đau đầu vì những vấn đề trên hàng công. “Quỷ đỏ” cần thêm bàn thắng để leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

3. Bản lĩnh giúp Manchester City trở nên đáng gờm

Huấn luyện viên Pep Guardiola từng chia sẻ rằng Manchester City không phải là đội bóng quen với việc giành chiến thắng vào phút chót, nhưng “The Citizens” đã thể hiện bản lĩnh khi cần thiết để thu về những kết quả tốt nhất.

Manchester City giành chiến thắng vào phút chót trước Wolves.

Một buổi chiều đáng thất vọng tại Molineux suýt chút nữa khiến nhà đương kim vô địch Premier League đánh rơi 2 điểm trước Wolverhampton, tuy nhiên, John Stones đã lên tiếng ở phút 90+5’ để giúp “The Citizens” giành chiến thắng ngoạn mục.

Trong bối cảnh Manchester City thiếu vắng bộ đôi Kevin De Bruyne và Rodri, sức mạnh của đội bóng này đã bị nghi ngờ. Tuy nhiên, nhà cầm quân 53 tuổi vẫn tìm ra cách để giành chiến thắng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trần Huy Trưởng | 19:52 21/10/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục