Theo tin tức từ The Sun, trợ lý huấn luyện viên của Ole Gunnar Solskjaer là Mike Phelan đã có một chuyến đi cá nhân để theo dõi màn trình diễn từ mục tiêu mang tên Kalvin Phillips, người hiện khoác áo Leeds United và ra sân thi đấu với Birmingham City ở Championship.
Ngoài ra, một vị trợ lý khác là Kieran McKenna cũng đã tiến hành công việc tương tự khi nhận thấy tiền vệ 23 tuổi chơi nổi bật tại vùng Preston (Anh). Cũng theo ấn phẩm ở xứ sương mù, Manchester United sẽ phải trả một khoản phí tương đối lớn để chiêu mộ Phillips vào mùa hè năm tới.
Trên thực tế, cầu thủ người Anh vẫn còn hợp đồng dài hạn với Leeds United, nhưng gần đây, tương lai của anh ta sẽ được quyết định bởi sự liệu câu lạc bộ chủ quản có thể thăng hạng vào cuối mùa hay không. Nên nhớ, mùa trước họ đã thất bại cay đắng ở vòng Play-Off trước Aston Villa.
Vào đầu năm, đại diện ở Championship đã từ chối lời đề nghị trị giá 27 triệu bảng từ Tottenham cho Phillips - vì lo ngại sự phản ứng của huấn luyện viên trưởng Marcelo Bielsa. Tờ The Athletic khẳng đình rằng, BLĐ Leeds đã đảm bảo cầu thủ 23 tuổi sẽ ở lại khi ông có mùa thứ hai dẫn dắt đội.
Đó là lý do khiến Leeds từ chối bất cứ đề nghị nào cho Phillips vào mùa hè vừa qua. Điều này cũng được hiểu rằng, Giám đốc bóng đá Victor Orta, đã nói rõ với các câu lạc bộ quan tâm cầu thủ của họ: Anh ta không được đem lên thị trường chuyển nhượng, hay không phải để mua bán.
Sau câu chuyện đó, Phillips đã gia hạn thêm 5 năm với đội chủ sân Elland Road. Ngoài Man Utd, vài đội khác ở PL như Aston Villa, Sheffield United, Wolves hay Burnley đều được cho là quan tâm đến tiền vệ này. Tuy vậy, khi Quỷ đỏ đã nhúng tay vào thương vụ, khả năng cao họ sẽ chiếm thế thượng phong.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka