02h00 ngày 24/09, Capital One Cup, Manchester United vs Ipswich Town: Gạt lệ, Van Gaal “chém” Rooney?

08:42 Thứ tư 23/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sự bùng nổ của Anthony Martial mở ra nhiều tín hiệu lạc quan cho Manchester United. Song, đâu đó ở Old Trafford đang xuất hiện sự lo lắng trên gương mặt một con người khi chứng kiến người đồng đội ghi bàn. Phải chăng, anh đã chơi đủ lâu ở "Nhà hát của những giấc mơ"?

Địa điểm: Sân Old Trafford
Tỷ lệ châu Á: 1.85 0:1 1/4 2.05
Tỷ lệ châu Âu: 1.36 4.92 8.13

Gạt lệ, Van Gaal “chém” Rooney? Ảnh: Internet.

Không tính cú hat-trick vào lưới Club Brugge ở vòng play-off Champions League, Wayne Rooney đã trải qua 954 phút không ghi bàn ở Premier League. Trong đó, Rooney đá chính 11 trận và chơi trọn vẹn 90 phút suốt 9 trên tổng số trận đấu đó. Ở hai trận số 10 không thi đấu suốt thời gian chính thức, anh cũng có mặt trên sân tổng cộng 88 phút. Trong 7 trận đấu vừa nêu, Rooney được đá trung phong. 4 trận còn lại, anh chơi đằng sau tiền đạo cắm như một số 10.

Những con số đó cho thấy Louis van Gaal đã làm mọi thứ có thể để giúp Rooney trở lại hình ảnh tay săn bàn đáng gờm trong sự nghiệp. Nhưng chân sút 29 tuổi chỉ thể hiện một sự thất vọng và lý do duy nhất khiến anh không bị đẩy lên ghế dự bị vì phương châm của Louis van Gaal thế này: "Luôn có sự ưu ái dành thủ quân, người sẽ có một suất đá chính trong đội hình." Nhưng chiếc băng đội trưởng rồi có trở thành tấm khiên thép bảo vệ Rooney mãi mãi?

Không ai dám chắc Louis van Gaal giữ lời hứa, đặc biệt trong bối cảnh Anthony Martial - tân binh 19 tuổi - liên tục ghi bàn cho Manchester United. Trước Southampton, Rooney trở lại trên hàng công United và tệ hại hơn xưa. Anh không có pha chạm bóng nào trong khu vực cấm địa, số đường kiến tạo bằng 0, thất bại trong việc tham gia đánh chặn và thua trong tất cả những pha tranh chấp bóng trên không. Trên sân, Rooney như người vô hình và mất hút trong hệ thống của Van Gaal.

Rõ ràng, người đội trưởng không tạo ra được nguồn cảm hứng cho đồng đội và màn trình diễn rất nhạt nhòa. Hình ảnh một Rooney bùng nổ đã lùi vào dĩ vãng dưới thời Sir Alex, và dù số 10 vẫn tạo ra tầm ảnh hưởng lên lối chơi Quỷ đỏ hai mùa gần đây, nhưng thực tế cho thấy Rooney giờ mang dáng dấp người cũ của hiện tại. Nếu Sir Alex còn tại vị, Rooney chắc chắn bị đẩy lên ghế dự bị và đó là điều ngôi sao người Anh may mắn tránh được bởi đội bóng giờ thuộc quyền Van Gaal.

Trong bài bình luận trên báo Firstpost, các thống kê về chỉ số của Rooney như cú sút, đường chuyền chính xác, và cự ly trung bình các đường chuyền đều không vượt trội hơn tốp những tiền đạo đang có phong độ cao của Premier League hiện nay như Callum Wilson, Graziano Pelle, Bafetimbi Gomis và Jamie Vardy. Trước sự sa sút của Rooney, có ý kiến cho rằng Louis van Gaal nên để cầu thủ này dự bị giống như Mikel Arteta ở Arsenal và John Terry bên phía Chelsea.

Đây có thể là giải pháp hữu hiệu giúp số 10 hồi sinh. Việc bị đẩy khỏi đội hình chính sẽ chạm vào niềm kiêu hãnh của Rooney, từ đó giúp anh có động lực để cải thiện phong độ. Lúc này, không biết Louis van Gaal sẽ tính sao, nhưng kế hoạch loại Rooney có thể bắt nguồn từ cuộc tiếp đón Ipswich Town tối nay. Đối thủ không phải tên tuổi số má, do đó Manchester United không nhất thiết phải quá trông cậy vào Rooney mới hy vọng tìm chiến thắng khi vị trí hộ công có thể tin tưởng Juan Mata hay Ander Herrera.

Dự đoán: Manchester United thắng 3-0

Đội hình dự kiến:

Manchester United: Sergio Romero, Paddy McNair, Marcos Rojo, Guillermo Varela, Daley Blind, Ander Herrera, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Bastian Schweinsteiger, Ashley Young, James Wilson

Ipswich Town: Ipwich: Dean Gerken, Christophe Berra, Luke Chambers, Jonas Knudsen, Tommy Smith, Jonathan Douglas, Ryan Fraser, Ainsley Maitland-Niles, Cole Skuse, David McGoldrick, Daryl Murphy


 


 

T.Y | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục