Man United đã liên tục tiếp cận Gareth Bale suốt thời gian qua. Đích thân HLV Jose Mourinho còn tuyên bố, nếu Bale sẵn sàng, Man United sẽ mang anh về sân Old Trafford bất cứ khi nào có thể. Và thực thế thì Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị trực tiếp đến Real Madrid.
Cụ thể, 90 triệu bảng đã được Man United đặt lên bàn đàm phán trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Tờ Don Balon khẳng định, Chủ tịch Floretino Perez và HLV Zinedine Zidane đã phê duyệt quyết định bán Bale cho Man United với mức giá này nhưng cuối cùng, vụ chuyển nhượng vẫn không xảy ra.
Lý do là bởi, Gareth Bale cảm thấy không hứng thú với việc gia nhập Man United. Chính vì thế, tiền vệ người xứ Wales lập tức từ chối thương thảo hợp đồng cá nhân với Man United bất chấp liên tục bị CĐV Real Madrid la ó.
Hiện tại, khả năng ra sân của Gale bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Marco Asensio và Isco đang chơi tuyệt hay. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đặc biệt là màn trình diễn kém cỏi trong trận hòa 2-2 với Valencia, Bale có thể sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị một khi Ronaldo trở lại sau án treo giò.
Video tài năng của Bale: