Những quyết định khó hiểu của HLV Miura ở trận gặp U23 Australia

13:03 Thứ hai 18/01/2016

Trận đấu với U23 Australia tối 17/1 được đánh giá là trận “chung kết sớm” của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật có một loạt quyết định khó hiểu ở trận đấu này.

Sau thất bại trước U23 Jordan tối ngày 14/1, U23 Việt Nam cần một kết quả tốt trước U23 Australia ở lượt trận thứ hai để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào Tứ kết được HLV Miura đặt ra trước khi cùng các học trò đi Qatar chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Ở trận “chung kết sớm” của U23 Việt Nam, tưởng như HLV Miura sẽ thay đổi sau những “lời hứa” thay đổi sau thất bại trước U23 Jordan cách đó 3 ngày. Vị chiến lược gia người Nhật lại tiếp tục có một loạt quyết định khó hiểu ở trận đấu với U23 Australia tối qua.

Công Phượng mang băng đội trưởng hụt trước U23 Australia

Đầu tiên, là vị trí chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam. Do cả Hữu Dũng và Thanh Hiền đã không để lại nhiều dấu ấn ở trận đấu với U23 Jordan. Giới chuyên môn đã dự đoán HLV Miura sẽ thay đổi vị trí đội trưởng U23 Việt Nam trước U23 Australia. Và HLV Miura đã làm điều đó, tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật đã khiến không ít người bất ngờ.

Theo đó 1 giờ trước khi diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia, trang chủ của AFC đã công bố đội hình xuất phát của hai đội. Ở đội hình được AFC công bố, Công Phượng là người được trao chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Fan hâm mộ và giới chuyên môn đã khấp khởi vui mừng với thông tin này. Bởi tiền đạo người xứ Nghệ luôn thi đấu thăng hoa với tấm băng đội trưởng trên tay. Tuy nhiên, khi U23 Việt Nam bước ra sân thi đấu, HLV Miura đã có thay đổi ở phút chót khi người đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam là Mạnh Hùng chứ không phải Công Phượng. Việc HLV Miura thay đổi đội trưởng liên tục được coi là “điềm gở” cho U23 Việt Nam ở trận đấu và kết quả không ngoài dự đoán Công Phượng cùng các đồng đội đã gục ngã trận thứ hai liên tiếp.

Bởi Mạnh Hùng mới là người mang băng đội trưởng trong trận đấu

Về cách sử dụng người vị chiến lược gia người Nhật tiếp tục sự bảo thủ của mình. Từng tuyên bố sẽ có một loạt sự thay đổi đội hình sau thất bại trước U23 Jordan. Tuy nhiên, ở trận đấu tối qua, U23 Việt Nam chỉ có hai sự thay đổi về nhân sự với Đức Huy và Tiến Dũng được tung vào sân ngay từ đầu. Hai cầu thủ không được sử dụng là Xuân Trường và Thanh Hiền, trong khi đó, Thanh Hiền không thể ra sân ở trận đấu này là do chấn thương.

Nếu như Mạnh Hùng được đẩy sang thi đấu ở vị trí hậu vệ trái là điều bất đắc dĩ thì việc HLV Miura tiếp tục đặt niềm tin vào Hữu Dũng ở trung tâm hàng tiền vệ thay vì một Xuân Trường được đánh giá cao hơn khiến fan hâm mộ và giới chuyên một “giật mình”. Bên cạnh đó việc xếp Đức Huy thi đấu ở cánh trái là điều không đem lại hiệu quả so với những dấu ấn mà Hồng Duy đã để lại ở trận đấu với U23 Jordan cách đây 3 ngày.

Ở lượt trận đầu tiên của U23 Việt Nam với U23 Jordan, nhiều người khá tiếc nuối khi Hồng Duy được tung vào sân quá muộn, nhưng vị chiến lược gia người Nhật tiếp tục lặp lại quyết định này ở trận đấu với U23 Australia. Bởi mãi đến phút 60 khi đội nhà bế tắc Hồng Duy mới được tung vào sân. Từ lúc được trao cơ hội, Hồng Duy giúp lối chơi của U23 Việt Nam khởi sắc hơn, cá nhân anh để lại nhiều dấu ấn. Điển hình là cú thoát đi như gió phút 89 loại bỏ thủ môn Duncan, chỉ cần áp sát kịp thời U23 Việt Nam đã có thể ghi bàn.

Sự bảo thủ của HLV Miura là một trong những nguyên nhân chính khiến U23 Việt Nam thất bại

Sau khi bị chỉ trích vì không sử dụng Tuấn Anh ở trận đấu với U23 Jordan, HLV Miura đã làm các fan hâm mộ thỏa mãn khi tung tân binh của Yokohama FC vào sân ở 20 phút cuối trận. Thời điểm mà kết quả trận đấu dường như đã an bài. Do đó, sự thay đổi người này chỉ mang tính đối phó với làn sóng chỉ trích gần đây.

Dù vậy, chính sự góp mặt của Tuấn Anh, Hồng Duy đã giúp U23 Việt Nam chơi áp đảo đối thủ. Những phút cuối, nhiều cầu thủ U23 Australia phải nghiến răng chống lại sức ép của các cầu thủ áo đỏ.

Sau thất bại trước U23 Jordan ở trận mở màn, HLV Miura đã nhận ra kiểu chơi phối hợp nhỏ, kỹ thuật sẽ khiến đội bóng xứ chuột túi gặp khó và đã triển khai nhưng sự bảo thủ của HLV Miura đã khiến cho U23 Việt Nam chưa có được một đội hình như ý để có thể phát huy hết sức mạnh.

Nếu HLV Miura mạnh dạn sử dụng cầu thủ HAGL từ đầu trận có thể U23 Việt Nam đã không thua ở trận đấu tối qua. Bởi, trừ pha bóng ăn bàn đến rất bất ngờ ngay phút đầu tiên, đội bóng của HLV Aurelio Vidmar chẳng hơn gì nhiều so với chúng ta. U23 Australia đã phải rất vất vả chống đỡ những tình huống nguy hiểm của U23 Việt Nam kể từ khi HLV Miura đặt niềm tin vào nhóm cầu thủ HAGL những phút cuối trận.

Thất bại 0-2 trước U23 Australia cùng trận hòa của U23 Jordan với U23 UAE sau đó đã khiến cho giấc mơ châu Á của đoàn quân HLV Miura bị dập tắt. Bởi sau hai lượt trận, U23 Việt Nam chưa được điểm nào.

Rất có thể ở trận đấu mang ý nghĩa thủ tục của U23 Việt Nam với U23 UAE vào 23h30 ngày 20/1 tới, HLV Miura sẽ tiếp tục thử nghiệm về đội hình và đội trưởng. Bởi trận đấu này chẳng còn mang ý nghĩa và rất khó để U23 Việt Nam có thể tạo nên một cơn “địa chấn” khi đã hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu.

Hoàng Anh | 12:35 18/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục