HAGL chỉ đang là một trong các nguồn cung cấp, không hơn không kém

20:24 Thứ tư 01/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vậy là đã không có một tập thể hoàn chỉnh xuất sắc đi lên từ U19 ngày nào như nhiều người kỳ vọng. Những nghi ngờ về sự thành công của mô hình JMG trên thế giới lại được nêu ra. Đã đến lúc chúng ta thôi nhìn vào HAGL như một nguồn sáng duy nhất, chí ít là không phải lúc này.

HAGL như một nguồn sáng duy nhất. Ảnh: Đình Viên.

Bản sắc không hoàn chỉnh

Đã có ý kiến cho rằng "bản sắc" của HAGL bị ảnh hưởng do cầu thủ phải theo lối đá của HLV Toshiya Miura khi lên tuyển. Sự than phiền này khá vô lý nếu chúng ta có theo dõi bóng đá thế giới, và nó cũng chỉ ra luôn mâu thuẫn giữa HAGL "trong tưởng tượng" và HAGL trong thực tế. Một tập thể ăn tập cùng nhau 8 năm và chỉ có một mình Công Phượng được đá chính ở tuyển U23, nhưng lại cho đó là nguyên nhân khiến toàn đội mất đi bản sắc, rõ ràng rất thiếu thuyết phục.

Cái bản sắc đó nếu có cũng đang quá mong manh, HAGL thua nhiều trận bất kể có đá đúng "bản sắc" hay không. Nếu có đá khác thì cũng là do tự họ, HLV của họ bất lực nên cố kiếm tìm những giải pháp mới, kể cả những giải pháp chính họ từng cực kỳ bài xích. Chuyện này là chủ động và chẳng tại ai cả. Giả như Công Phượng có "kém" đi dưới tay ông Miura thật, thì cũng chẳng có thứ bản sắc nào sụp đổ và lệch đường ray nhanh chóng chỉ vì một cá nhân thay đổi.

Bản sắc chỉ có nghĩa khi nó tốt, nó hay, nó phù hợp, và hiệu quả. Cũng đừng so sánh với Arsenal, họ không có danh hiệu lớn đã lâu, nhưng họ vẫn giữ được vị thế tương ứng với tiềm lực của mình, chứ không phải "đá đẹp" và loay hoay ở nửa sau BXH. HAGL nhân lực không đủ tốt để hoàn thiện trong chính cái tự họ coi là bản sắc, họ lắp ghép thêm "người ngoài" cả Tây lẫn ta, nhưng rõ ràng sự đồng bộ sẽ không còn nữa, và ông Giôm mắc kẹt giữa việc phát triển lứa JMG và cải thiện thành tích trước mắt. Mà dù ở hướng nào, ông cũng đang khá bế tắc.

Tại sao Thái Lan khai tử JMG? Tại sao họ chỉ coi đó là một trong nhiều lò đào tạo để "lấy giống", cầu thủ của họ nhặt nhạnh, dàn trải nhưng vẫn quy tụ về và chơi ăn ý, chững chạc bên nhau. Đấy là điều phải suy nghĩ. HAGL JMG với giáo trình JMG đào tạo để làm nên một đội hình tốt đều, hay chỉ là những cá nhân loại khá đỡ bóng không nảy quá xa và có khả năng rê dắt? Tới giờ, chỉ Công Phượng chứng tỏ được mình, nhất là ở U23, với đồng đội và đấu pháp thích hợp. Phần còn lại của HAGL JMG lứa đầu vẫn còn khá mông lung.

Cạnh tranh sòng phẳng

HAGL cũng chỉ đang như một trong các nguồn cung cấp. Ảnh: Đình Viên.

Không ai bắt Tuấn Anh phải chạy hùng hục và chơi thô bạo, nhưng một cầu thủ chuyên nghiệp phải có sức chơi 90 phút, không ngại va chạm, tranh chấp nếu cần. Messi, Iniesta thua xa các nghệ sĩ "street football" hay các ngôi sao futsal về tính biểu diễn, biến ảo trong không gian nhỏ, nhưng họ có sức rướn, có những bước chạy mạnh mẽ, khả năng giữ thăng bằng cực tốt. Không tiền vệ phòng ngự, không trung vệ chất lượng, cầu thủ đá biên cũng khá nhạt mờ, việc cả nền bóng đá trông vào HAGL để có một đội bóng ban bật hoa mỹ đang là điều xa xỉ.

Cạnh tranh và đào thải là đương nhiên, được tạo điều kiện tốt, được đầu tư tốn kém như HAGL JMG càng cần tự khắt khe với chính mình. Có thể thấy, thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games vừa qua có nhiều cái tên nổi bật, thi đấu ổn định mà không đến từ một lò danh tiếng, với áo gắn chip và bữa ăn tiền triệu nào. Họ đều chơi hay và rất khó có cầu thủ HAGL nào thay thế được (trừ những người ông Miura cũng rất thích nhưng dính chấn thương). Nghĩa là, HAGL cũng chỉ đang như một trong các nguồn cung cấp, không hơn không kém.

Trong một đội tuyển, bây giờ và về sau, HLV sẽ luôn phải chọn những người tốt nhất, ổn nhất cho từng vị trí, cùng với đó xây dựng lối chơi, chiến thuật phù hợp. Nếu muốn có một "lối đá HAGL" ở tuyển, cần phải có một tập thể đồng đều về chất lượng, có nền đào tạo ngang nhau, và dĩ nhiên, chơi chuẩn ở vị trí được giao. HAGL làm ra những cầu thủ na ná nhau về một số mặt, nhưng sự chuyên môn cao cho các vị trí khác nhau trong đội hình thì không có, sức chiến đấu cũng có vấn đề.

Sự ngộ nhận của chính HAGL cũng như một bộ phận lớn người hâm mộ nên lùi vào quá khứ. Chúng ta vui, chúng ta mơ mộng với những trận đấu, những hình ảnh bắt mắt ngày các em "xuống núi" là rất chính đáng. Nhưng hơn 1 năm qua, càng đi sâu vào một môn thể thao thi đấu thực thụ như bóng đá, HAGL càng nảy sinh khiếm khuyết.

Đừng đòi hỏi quyền lợi hay sự ưu ái nào trong giải đấu, cũng đừng đòi hỏi gì ở dư luận hay truyền thông. Tự thân HAGL, tự ông Giôm phải thoát ra khỏi tình thế mờ mịt này. Đừng để nỗ lực, tâm huyết của bầu Đức đi vào ngõ cụt, sau những khoản tiền khổng lồ ông đã đổ ra, sau niềm tin sắt đá mà ông dành cho mô hình JMG. Chẳng ai muốn thế.

Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục