Vòng 8 V-League: Chờ mở hội ở vùng Mỏ!

10:08 Thứ bảy 15/03/2014

Cùng với Thanh Hóa, các CĐV Than Quảng Ninh đang thực sự sống trong những ngày hội của môn thể thao vua, chiều nay (15/3) “men say” đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục ngự trị ở vùng Mỏ, khi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa tiếp đội bóng láng giềng Hải Phòng.

Ngày hội ở vùng Mỏ

Than Quảng Ninh đang viết những trang sử mới ở bản đồ V-League. Đã lâu lắm rồi người vùng Mỏ mới được tận hưởng những hương vị của chiến thắng kéo dài đến vậy. Sau 7 vòng đấu, đội chủ sân Cẩm Phả thắng 4 hòa 2 và thua 1, hiện đứng vị trí thứ 2 với 14 điểm (kém Thanh Hóa 5 điểm). Trước cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, những ngày qua ở vùng Mỏ “cơn sốt” vé bắt đầu tăng dần tới đỉnh điểm, 24 giờ trước trận đấu BTC sân Cẩm Phả đã phải thông báo “cháy vé”.

Theo công bố của BTC, họ đã đặt 6 quầy bán vé ở sân Cẩm Phả và chỉ trong vòng 1 ngày (từ 13 đến 14/3) số lượng 7 nghìn vé đã được bán hết. “Cháy vé” BTC, nhưng quanh sân Cẩm Phả các phe vé hoạt động tấp nập, giá vé được đẩy lên gấp tới cả 10 lần ở chợ đen.

BTC sân Cẩm Phả thông báo hết vé trước trận đấu 1 ngày

Chưa biết thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ thi đấu ra sao, nhưng chắc chắn 1 điều chiều nay Than Quảng Ninh sẽ thi đấu với 12 người trên sân, bởi SVĐ Cẩm Phả với sức chứa 7 nghìn chỗ ngồi gần như sẽ được phủ kín.

Than Quảng Ninh đang hưng phấn và rất tự tin, cho dù chiều nay thủ thành Tuấn Linh không thể góp mặt vì thẻ phạt. Nhưng ở bên kia "chiến tuyến", Hải Phòng cũng bị sứt mẻ lực lượng khá nhiều. HLV Dylan Kerr sẽ không có sự phục vụ của thủ quân Minh Châu, tiền đạo Fagan, bên cạnh đó những “mảnh ghép” từ Khánh Hòa như Văn Phong, Quang Hải chưa có được trạng thái tâm lý tốt nhất.

Lợi thế sân nhà và đang hưng phấn, nhiều khả năng Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục sống những ngày hạnh phúc nhất ở V-League, khi đối thủ của họ giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Với lối chơi tập thể, tận dụng tối đa sức mạnh nội lực của những người con vùng Mỏ, dự đoán Than Quảng Ninh thắng 2-0.

ĐTLA mong vượt vũng lầy

Trở lại với sân chơi V-League sau một thời gian “ly tán”, những tưởng cựu vương V-League ĐTLA sẽ “thay da đổi thịt”, nhưng sau 7 vòng đấu thầy trò HLV Ngô Quang Sang thua 4 hòa 3 và chưa một lần thắng trận. Với 3 điểm có được ĐTLA đang đứng ở vị thứ 2 từ dưới lên. Tiếp Đồng Nai trên sân nhà chiều nay (15/3) sẽ là cơ hội lớn để đội chủ sân Tân An giải hạn và vượt “vũng lầy” nơi đáy BXH.

Nhiều dấu hỏi và sự hoài nghi đang đặt về phía HLV Ngô Quang Sang. Với việc không biết thắng sau 7 vòng đấu và nếu tiếp tục có một kết quả bất lợi chiều nay, nhiều khả năng nhà cầm quân họ Ngô này sẽ phải nhường lại “sa bàn” cho tân giám đốc kỹ thuật người Serbia Kobunovic Koran.

Đang ở thế chân tường, nhưng ông Sang lại mất đi khá nhiều sự phục vụ của các học trò như cả ba cầu thủ ở hàng thủ là Thanh Giang, Thanh Cường và Hoàng Lâm. Bên cạnh đó, tiền vệ Gilson đang đau nhẹ, phải tập riêng. Trước một đối thủ “đồng cân đồng lạng”, nhưng để có được 3 điểm, ĐTLA sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Dự đoán ĐTLA thắng 2-1.

Một ngày sau 2 cặp đấu trên, vòng 8 V-League sẽ tiếp tục khởi tranh với 2 trận đấu khác. Trên sân Pleiku, HAGL sẽ có trận đấu dễ thở với đội cuối bảng Hùng Vương An Giang, một trận đấu gần như nằm trong tầm tay của đội bóng nhà bầu Đức.

Trong khi đó, B.Bình Dương sẽ có trận đấu được dự báo khó khăn trên sân nhà, khi đối thủ của họ là “hiện tượng” QNK. Quảng Nam. Cũng mang phận tân binh như Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo chẳng hề kém cạnh, họ đang có 10 điểm và đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH. Dù vậy, nhưng đối thủ của họ chiều mai lại đang tỏ ra khá “lì lợm”. Sự mát tay của HL Lê Thụy Hải đang giúp B.Bình Dương dần trở lại với đường đua vô địch, vậy nên chắc chắn đội bóng đất Thủ Dầu Một sẽ không muốn mất điểm số đáng tiếc.
Hiền Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục