Barca lại thua: Không ai còn sợ Gã khổng lồ

20:03 Chủ nhật 13/04/2014

Barca lại thua, và lần này vẫn là tỷ số 0-1 đầy bất lực. Nhưng thất bại trước một Atletico đã tiến bộ thần kỳ còn có thể hiểu được, chứ để thua một Granada đang ở nửa dưới BXH Liga là điều khó có thể chấp nhận.

Dư âm từ trận thua Atletico tại Champions League vẫn ám ảnh Barcelona. Đó là lý do họ không ghi nổi 1 bàn dù sút 29 quả về phía khung thành Granada. Trong khi đối thủ của họ chỉ cần đúng 5 lần dứt điểm và 1 pha phản công sắc nhọn là đã có 1 bàn thắng định đoạt trận đấu. Hệt như trận gặp Atletico, Barca thủng lưới từ rất sớm (phút 16) và toàn bộ khoảng thời gian rất dài sau đó họ bất lực tìm bàn gỡ.

HLV Martino sau trận nói rằng đây là một chiến thắng làm hoen ố bóng đá, rằng Barca đáng lẽ đã ghi 4 hay 5 bàn và rằng thủ thành Granada đã gặp may ở nhiều lần cản phá. Nhưng đó đơn giản chỉ là những lời ngụy biện. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Barca thua trước hết vì không biết ghi bàn – điều mà họ giỏi nhất trong những năm qua.

Messi và đồng đội lại bất lực trong việc ghi bàn

Messi và Neymar vẫn ở đó, Fabregas và Iniesta đều đá chính, chưa kể Pedro cũng được trao cơ hội. Về cơ bản, đó là một đội hình mạnh chỉ thiếu Alves, Pique và Xavi. Việc Barca cầm bóng vượt trội (81%) không làm ai ngạc nhiên. Họ chuyền nhiều và sút nhiều cũng là điều rất đỗi bình thường. Sự bất thường ở đây, như đã nói, là việc bóng không một lần vào lưới Granada.

May mắn thôi là không đủ với một đội bóng nhỏ bé, yếu đuối như Granada. Sự thật là họ đã chơi có kỷ luật, quyết tâm cao và sẵn sàng lăn xả. Đó chính là sự khác biệt so với Barca. Trong khi, Barca không cho thấy dấu hiệu tích cực sau thất bại ở Vicente Calderon. Vẫn là rất nhiều pha xử lý rườm rà và những cú sút không đủ hiểm hóc.

Barca “chết” vì sự cũ kĩ

Martino từng có một sự khởi đầu ấn tượng ở Nou Camp với những thành tích chẳng kém gì Pep Guardiola trong những ngày mới cầm quân. Nhưng theo thời gian, Barca dần đánh mất tính hiệu quả vốn có của Tiki-taka và đi vào một lối mòn chết chóc. Không ai có thể tiến bộ nếu không chịu làm mới bản thân. Barca đang trở thành nạn nhân của một thứ bóng đá mà các đối thủ đã thuộc lòng.

Martino không còn nhiều thời gian

Thời kỳ Pep còn nắm quyền, chỉ những đội thực sự lỳ lợm và có hàng thủ tổ chức cực tốt với những con người xuất chúng mới đủ khả năng ngăn cản Messi và đồng đội ghi bàn. Đó là khi Tiki-taka đang ở đỉnh cao và thế giới còn loay hoay tìm “phương thuốc đặc trị”. Nhưng bây giờ, với những cách tân nửa vời và sự đi xuống về chất lượng của một tập thể đã ở chinh chiến liên miên gần một thập kỷ, Tiki-taka của Barca không còn đáng sợ.

Atletico đã chỉ cho cả thế giới thấy cách trị Barca bằng phương pháp phòng ngự chặt phản công nhanh quen thuộc. Nhưng từ một năm trước đó, Bayern đã tấn công Barca bằng thứ bóng đá khoa học và chi tiết để bẻ gãy hiệu quả của Tiki-taka. Rõ ràng, khó phủ nhận sự xuống cấp của thứ bóng đá được tôn thờ ở Catalunya và chừng nào Barca còn bất lực trong việc cải tiến, sáng tạo Tiki-taka, chừng đó những thất bại như trước Atletico hay Granada sẽ còn lặp lại nhiều lần.

Vấn đề với cá nhân Martino bây giờ là nếu Barca không thể kết thúc mùa giải với những chiếc cúp quốc nội, ông sẽ không còn cơ hội để cách tân đội bóng như mong muốn. Việc bị loại khỏi tứ kết Champions League là nỗi thất vọng tột độ. Liga đang trở thành bài toán khó sau khi Barca tụt lại ở vị trí thứ 3 và nhiều khả năng bị Atletico nới rộng cách biệt. Cúp Nhà vua thì còn đó chướng ngại mang tên Real.

Thay đổi hay là chết? Và nếu thay đổi thì bắt đầu từ đâu, Barca?

T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục