Nhìn từ Kinh điển: Real không hoàn hảo

20:27 Thứ ba 25/03/2014

Một lần nữa trong mùa này Real lại thua một đối thủ lớn. Và đó là lý do họ không thể nắm chắc ngôi đầu bảng.

Trận Siêu kinh điển mùa này đến vào lúc không thể thích hợp hơn cho Real Madrid. Họ đang thăng hoa với những chiến thắng liên tiếp. Ngôi sao sáng nhất của họ - Ronaldo không ngừng ghi bàn. HLV Ancelotti cũng gần như đã tìm ra công thức để Kền kền trắng trở thành cỗ máy hoàn hảo cả công lẫn thủ với số bàn thua được hạn chế rất nhiều kể từ đầu năm 2014.

Nhưng hóa ra Real vẫn chưa đạt đến mức độ xuất sắc mà Ancelotti kỳ vọng. Hoặc chính bản thân ông cũng chưa hoàn toàn áp đặt được triết lý của mình lên Madrid. Trước một Barcelona không còn quá đáng sợ nhưng vẫn sở hữu sức công phá cực mạnh, Real đã thiếu đi một cái đầu lạnh cần thiết. Họ đã chiến đấu bằng trái tim nóng và tài năng thực sự nhưng chỉ như thế là chưa đủ.

Hàng thủ Real mắc nhiều sai sót

Nếu điềm đạm và tỉnh táo hơn, Benzema không chỉ ghi 2 bàn trong một ngày mà số cơ hội trao vào chân anh là rất nhiều. Sẽ không ai trách móc Benzema với một cú đúp tuyệt hảo. Nhưng rõ ràng, việc anh bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn khác trong một trận đấu tầm cỡ Siêu kinh điển có thể khiến chính bản thân anh day dứt.

Di Maria có một ngày chơi tuyệt hay bên hành lang trái với vô số pha đi bóng và chuyền bóng hiệu quả. Anh khiến Alves khổ sở cả trận mà vẫn không thể theo kịp. Nhưng bên cánh đối diện, Gareth Bale đã biến mất và sự tê liệt của ngôi sao xứ Wales khiến Real mất đi tính cân bằng trong tấn công, điều mà họ chưa từng gặp phải kể từ sau Giáng sinh.

Tại hàng thủ, sự chủ quan và thiếu ý thức trách nhiệm một lần nữa báo hại Real. Carvajal đã bỏ quên Iniesta trong bàn thua đầu tiên. Pepe và Ramos thiếu quá nhiều sự lỳ lợm và điềm tĩnh. Trong khi cầu thủ người Bồ chỉ trực lao vào gây sự với đối thủ, thì đội trưởng Ramos chơi như một cậu trai tuổi đôi mươi với những sai lầm nghiêm trọng mà đỉnh điểm là thẻ đỏ ở phút 64 khiến Real phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp hai.

Hãy nói về hàng tiền vệ và Ronaldo. Rõ ràng là Ancelotti rất tự tin với hệ thống mà ông xây dựng gồm Alonso, Modric và Di Maria. Nhưng việc chỉ có 1 người biết đánh chặn thực sự đã khiến Real không thể chống lại một hàng tiền vệ giàu đột biến và vô cùng lắt léo của đối thủ. Alonso giống như một mình bơi trên sân, khi Modric bị chia cắt và phong tỏa bởi Busquets.

Ronaldo không được "tiếp đạn" hiệu quả

Alonso có nhiệm vụ rất rõ ràng: hỗ trợ phòng ngự và phát động từ xa. Nhưng trước một đối thủ pressing cực tốt và trong thế trận luân chuyển bóng ở tốc độ cao, khả năng phát động của cựu tiền vệ Liverpool bị hạn chế đáng kể. Trong khi ở khía cạnh phòng ngự, anh là người trực tiếp mắc lỗi dẫn đến quả penalty quyết định lúc cuối trận, dù có thể đó là một quyết định nặng tay của trọng tài.

Khi tuyến giữa chỉ có mình Di Maria chơi ấn tượng, việc hỗ trợ cho Ronaldo, vốn thường xuyên di chuyển vào phía trong theo yêu cầu chiến thuật của Ancelotti, đã bị hạn chế và làm giảm đi đáng kể sức công phá của cầu thủ người Bồ. Ronaldo vẫn năng nổ, ghi bàn và nằm trong 3 người được chấm điểm cao nhất bên phía Real nhưng chắc chắn anh không thể hài lòng với màn trình diễn của mình đêm Chủ Nhật vừa qua khi nó thiếu đi quá nhiều sự bùng nổ mà một ngôi sao vừa dành QBV FIFA cần phải làm được.

Real ở mùa giải năm nay thể hiện hai bộ mặt rõ ràng: Cực kỳ thăng hoa trước những đối thủ dưới cơ nhưng thường xuyên gây thất vọng trước những kẻ kình địch. Hồi đầu mùa, đội bóng Hoàng gia đã thua cả Atletico và Barca. Lượt về, thành tích ấy chỉ được cải thiện không đáng kể: Hòa Atletico và thua Barca. Như vậy, từ vị trí rất lý tưởng để băng về đích, Real đang để tuột mọi lợi thế và thậm chí còn bị thua thiệt nếu vương miện Liga mùa này được quyết định bằng chỉ số đối đầu giữa các đội bằng điểm.

Real quá nghèo nàn khi đối mặt top 4

Thành tích của Real mùa này khi đối mặt các đội thuộc top 4 hiện tại của Liga là vô cùng thất vọng. Real mới chỉ giành được tổng cộng 5 điểm trong 6 trận đấu với Barca, Atletico Madrid và Athletic Bilbao. Thầy trò HLV Ancelotti chỉ thắng 1 trong 6 trận này (hạ Bilbao 3-1 trên sân nhà), còn lại là 2 hòa (tại San Mames và Vicente Calderon), và thua 3. Cả ba đội Bilbao, Barca và Atletico đều mới chỉ đá 4 trận nhưng cũng giành được lần lượt 4, 7 và 8 điểm. Như vậy Real chỉ hơn Bilbao 1 điểm trong khi đã đá nhiều hơn 2 trận.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục