HAGL: Đường cùng còn có cái may

21:59 Thứ hai 20/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiều Pleiku, chiều cao nguyên và cơn mưa. Đó là sự ảm đạm thường thấy của cao nguyên mỗi khi mùa mưa đến. Cao nguyên đã mưa thì sẽ buồn hơn ở những vùng miền khác rất nhiều. Và, sự ảm đạm và nỗi buồn càng nhân thêm ở Pleiku khi hầu hết các CĐV đều đã sẵn sàng đón nhận trận đấu thứ 12 không thắng của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi đón tiếp ĐKVĐ B. Bình Dương. Những ánh mắt xa xăm và những tiếng thở dài đã xuất hiện khi Công Vinh mở tỷ số.

Bàn thắng gỡ hòa và làm tiền đề cho chiến thắng của HAGL. Ảnh: Internet.

Đâu đó trên khán đài của SVĐ Pleiku đã có những thắc mắc về việc bố trí đội hình lạ đời của HLV Guillaume Graechen. Chẳng ai hiểu ông thầy này đang làm gì và có những con tính gì khi đối thủ của HAGL là B.Bình Dương, một “ông kẹ” của V-League chứ không phải đội bóng hạng xoàng. Sự căng thẳng từ việc bố trí đội hình của HAGL đã xuất hiện liên tục, từ khán đài, trên sân và trên cả băng ghế chỉ đạo.

Thế nhưng, HLV Graechen dường như đã biết lắng nghe và có gì đó sửa đổi cho đội hình HAGL. Ông thầy này muốn giảm tải cho Công Phượng, Tuấn Anh và kích thích sự chiến đấu không khoan nhượng của các nhân tố khác. Không ai biết Lam “Sung” là ai nhưng sau trận đấu vừa qua, người ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về cầu thủ trẻ nhất V-League này, cầu thủ ấy mới 17 tuổi.

HLV Graechen đã chơi bài không giống ai, đưa một trung vệ lên chơi tiền đạo và nhận nhiệm vụ gây rối cho B.Bình Dương. Hóa ra, đội bóng đất Thủ rối thật. Dù có bàn thắng của Công Vinh từ rất sớm và có thể nhấn chìm HAGL theo cơn mưa nặng hạt của cao nguyên nhưng những đôi chân và cái đầu chủ quan đã làm hại họ. B.Bình Dương vừa đá vừa xem các cầu thủ chủ nhà làm gì với đội hình “kỳ quái” ấy. Trung vệ Franklin với lợi thế về chiều cao nhưng không có khả năng làm tiền đạo lại hóa ra rất được việc.

Chính chiều cao của mình, trung vệ cao kều ấy đã làm tường cho các đồng đội băng lên tìm cơ hội, một trong số ấy đã dẫn đến bàn thắng gỡ hòa và làm tiền đề cho chiến thắng của HAGL. Vì những nhân tố tưởng chừng vô hại nhưng lại làm cho các ngôi sao của B.Bình Dương vừa chủ quan vừa khó đá. Sự chùn xuống, sự bất lực trong đường đến khung thành của HAGL và sự nỗ lực bất ngờ từ đội bóng phố Núi đã giúp trận đấu này thêm phần kịch tính.

HAGL cũng kịp tìm được niềm vui từ sự bất ngờ. Ảnh: Internet.

Từ đầu mùa giải đến nay, đây là lần thứ 3, HAGL có được niềm vui chiến thắng. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ HAGL ăn mừng như thể họ vừa vô địch vậy. Các khán giả trên sân Pleiku cũng vui lây với các cầu thủ. Và, dường như chẳng còn ai quan tâm đến cơn mưa cao nguyên nữa. Có thể, sau trận thắng này, HAGL vẫn chưa chắc chắn trụ hạng nhưng điều đó đã kịp mang đến sự khích lệ.

Sau 11 trận không thắng, HAGL cũng kịp tìm được niềm vui từ sự bất ngờ. Trong đường cùng của lạc lối, tưởng như HAGL sẽ tiếp tục lạc lối bởi các đối thủ cũng sẽ chơi quyết liệt hơn giai đoạn lượt đi để hoàn thành chặng đường về đích. Dẫu sao, HAGL cũng vừa kịp có liều doping đáng quý vào lúc này và họ vẫn còn rất may mắn khi tìm được chút ánh sáng trong con đường tăm tối.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục