Nốt nhạc buồn mang tên Rafael da Silva

11:16 Thứ ba 07/07/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong động thái mới nhất từ sân Old Trafford, Rafael da Silva đã được đưa vào danh sách cần thanh lý của Man United. Tom Cleverley và Luis Nani đã rời sân Old Trafford và có thể Rafael sẽ là cầu thủ tiếp theo rời nơi đây.

Những cầu thủ từng được xem là những trụ cột trong tương lai gần của Man United giờ đã lần lượt không còn chỗ đứng nữa. Với Rafael, đó sẽ là nốt nhạc buồn mà các CĐV Man United không muốn nghe một chút nào.

Tháng 1 năm 2008, anh em nhà Da Silva chính thức đến với Old Trafford và đều được xem là những cầu thủ Brazil tài năng mà Man United sở hữu. Rafael phát triển vượt bậc hơn so với người anh Fabio và được khoác trên mình chiếc áo số 2 như một sự thừa nhận.

Rafael da Silva đã được đưa vào danh sách cần thanh lý của Man United. Ảnh: Internet.

Số 2 của Man United được trao cho Rafael cũng đồng nghĩa với suất đá chính, với lực lượng không thể thay thế và là nhân tố chủ lực. Rafael cũng đã từng làm cho huyền thoại Gary Neville hãnh diện khi thấy chiếc áo số 2 của anh đã được hậu bối mặc rất vừa.

Không muốn nhắc lại khoảnh khắc của Fabio khi ghi bàn và giơ tay chào các CĐV Man United. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của Fabio trong màu áo đỏ mà người viết cũng không muốn nhắc đến trận đấu nào, tình huống nào nữa. Là bởi, các CĐV Man United đang dần mường tượng đến ngày Rafael cũng sẽ rời Old Trafford. Và rồi, những thời khắc mà Rafael dần xa Man United cũng đã đến rất gần. Mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson, Rafael đã thi đấu đến 40 trận.

Mùa giải của HLV David Moyes, Rafael thi đấu 28 trận và vẫn giữ được vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật. Nhưng, dưới thời của HLV Van Gaal, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm khi Rafael chỉ xuất hiện trong màu áo của Man United với số trận ít ỏi và đa phần là dự bị. Những chấn thương bắt đầu hành hạ Rafael nhiều hơn, số lần Rafael xuất hiện ở đội trẻ cũng nhiều hơn và chiếc áo số 2 dần rộng hơn bao giờ hết.

Có thể, Rafael đã để lại những nuối tiếc cũng như những sự tức giận từ các CĐV Man United nhưng không thể phủ nhận, cái tên Rafael được các CĐV Man United yêu mến. Các CĐV ấy yêu tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của Rafael, yêu tinh thần của một chiến binh và yêu cái cách Rafael không biết sợ. Nếu Rafael rời Man United, các CĐV Quỷ đỏ sẽ thêm tiếc vì sẽ lại có một cầu thủ Brazil nữa tiếp tục không thành công tại Old Trafford.

Tuy vậy, về mặt lý trí, Rafael cũng nên rời Man United bởi HLV Van Gaal không cho thấy sẽ đặt niềm tin với Rafael. Ông thích mẫu hậu vệ có thể lên công về thủ và phải chắc chắn trong thi đấu. Vì thế, HLV Van Gaal đã chọn Antonio Valencia để làm giải pháp trong quá trình tìm kiếm một hậu vệ phải theo ý của ông. Rafael mạnh mẽ và thường thích lao lên tân công còn phía sau Rafael thường là một khoảng trống mênh mông.

Rafael không thể hợp với HLV Van Gaal là vì vậy, ông thầy Hà Lan cần Rafael lao lên nhưng cũng cần Rafael an toàn trong phòng ngự. Một Rafael vẫn còn nông nổi và còn bồng bột sẽ không có trong danh sách của HLV Van Gaal. Vì thế, đừng quá bất ngờ nếu Rafael rời khỏi Man United để kiếm tìm bến đỗ mới. Với các CĐV Man United, nốt nhạc buồn mà Rafael mang lại sẽ khó nguôi ngoai và tiếc nuối nhưng có lẽ, tất cả sẽ phải chấp nhận vì sự đi lên của CLB.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục