Fellaini chẳng khác nào một tên côn đồ

14:33 Thứ sáu 18/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Cựu trọng tài Howard Webb đã gọi tiền vệ Marouane Fellaini của Man United là một tên 'côn đồ', khi cầu thủ này thường xuyên có những hành vi đánh nguội đối thủ trên sân.

Fellaini đã để lại nhiều ấn tượng xấu nhất trong hai lượt trận vòng 1/8 Europa League. Ảnh: Internet.

Marouane Fellaini có lẽ là cái tên để lại nhiều ấn tượng xấu nhất trong hai lượt trận vòng 1/8 Europa League giữa Liverpool và Man Utd, khi anh liên tục có những hành vi đánh nguội đối thủ.

Cụ thể sau khi đánh cùi chỏ đối với Emre Can trong lượt đi, thì rạng sáng nay tiền vệ người Bỉ đã tiếp tục thực hiện hành động tương tự đối với Dejan Lovren và Roberto Firmino.

Chứng kiến những hành động thiếu fair play của Fellaini, cựu trọng tài Howard Webb đã bức xúc cho biết: “Fellaini không thể thi đấu mà không đánh cùi chỏ vào cầu thủ đối phương. Tôi nghĩ cậu ấy phải bị trừng phạt cho cú cùi chỏ ở trận lượt đi nhưng UEFA đã không xem xét tới pha phạm lỗi đó. Fellaini đã hành động như một tên côn đồ trên sân.

Theo ý kiến tôi, cậu ta nên nhận một thẻ đỏ chứ không phải thẻ vàng trong tình huống này. Lovren đã giữ chặt Fellaini nhưng không phải vì thế mà Fellaini có thể hành động như vậy. Anh ta đã đánh cùi chỏ vào phía sau đầu của Lovren và trọng tài lẽ ra nên truất quyền thi đấu với Fellaini.”

Xú | 14:20 18/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục