De Gea – Đây mới là bản HĐ hay nhất của Man Utd!

14:08 Thứ hai 21/09/2015

Sự trở lại và tỏa sáng của De Gea ở khung gỗ đã giải quyết cho Man Utd quá nhiều vấn đề. Không quá lời khi nói rằng đây là bản hợp đồng hay nhất của Quỷ đỏ trong phiên chợ Hè năm nay…

Anthony Martial! Đó chắc chắn là cái tên được báo giới xứ sở sương mù nhắc tới nhiều nhất sau khi Man Utd hạ gục Southampton 3-2 ngay tại St Mary. Không quá khó hiểu bởi người Anh thích vẻ đẹp hào nhoáng. Martial đã làm được điều đó khi ghi tới 2 bàn thắng ở St Mary vào đúng thời điểm Van Gaal cần 1 trung phong “biết” ghi bàn.

3 bàn thắng sau 2 trận ra mắt quả là con số quá đỗi ấn tượng với 1 cầu thủ mới ở tuổi 19. Hơn nữa, tài năng trẻ này lại đang chịu quá nhiều sức ép của mức giá 36 triệu bảng. Tuy nhiên, để bình chọn người chơi hay nhất Man Utd tại St Mary đêm qua, đó chỉ có thể là David De Gea!

De Gea xuất sắc cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Fonte. Ảnh: Internet.

De Gea vẫn vậy, bình tĩnh, lặng lẽ nhưng biết tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ! Nếu không tin, hãy để ý lại thời điểm M.U bị rút ngắn tỉ số xuống 2-3. Khi ấy, trận đấu còn lại khoảng 10 phút (tính cả 5 phút bù giờ). Trước sức ép liên tục của Southampton, hàng thủ Man Utd vừa đá vừa run. Duy chỉ có De Gea vẫn vững như bàn thạch, để rồi anh có ít nhất 2 pha cứu thua đẳng cấp giúp Quỷ đỏ bảo toàn chiến thắng.

Hay trước đó, De Gea cũng từng khiến khán đài sân St Mary sửng sốt với pha bay người cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Jose Fonte ở phút 59. Thậm chí, ở tình huống để thua đầu trận, thủ thành TBN cũng xuất thần ngăn cản cú dứt điểm đầu tiên của Sadio Mane.

Nếu không có những pha phản xạ nhanh như điện xẹt của De Gea, có thể Man Utd chỉ giành được 1 điểm ở St Mary. Khi ấy, chiến tích của Anthony Martial chắc gì đã được tô vẽ thành một màu hồng rực rỡ.

Anthony Martial là tân binh của Man Utd, còn De Gea thì không. Nhưng thủ thành này chẳng khác nào một bản hợp đồng mới của HLV Van Gaal. Đơn giản bởi chỉ cần sớm hơn một vài tích tắc, anh đã là người của Real Madrid. Và cũng từ thương vụ đổ vỡ ấy, De Gea đã kí hợp đồng gia hạn 4 năm với sân Old Trafford.

Sau sự cố ở thời điểm chót phiên chợ Hè, De Gea có vẻ trầm lắng hơn. Anh ít nổi cáu với hàng thủ Man Utd hơn so với mùa giải trước. Nhưng có vẻ nhờ đó mà thủ thành này tập trung hơn và lì lợm hơn trong khung gỗ.

Man Utd may mắn vì đã giữ được De Gea. Ảnh: Internet.

Martial trở thành người hùng của Man Utd nhờ 2 pha lóe sáng ghi bàn. De Gea lại không được nhắc tới quá nhiều dù có không ít pha cứu thua đẳng cấp. Đó là sự khác biệt khi so sánh 1 tiền đạo với 1 thủ môn. Đơn giản bởi những pha cứu thua chưa bao giờ được đặt ngang hàng những bàn thắng. Cứu thua là nhiệm vụ của thủ môn, nhưng bàn thắng chưa hẳn đã là nhiệm vụ của 1 cầu thủ tấn công.

Chứng kiến 2 trận đấu vừa qua của Man Utd ở Premier League, có thể khẳng định Van Gaal đã đúng khi đưa De Gea trở lại khung gỗ Man Utd thay Romero. Những thống kê không biết nói dối. Chỉ qua 2 trận, De Gea đã có 8 pha cứu thua, trong khi Romero chỉ có 7 pha cứu thua sau 4 trận.

Tất nhiên, đó chỉ là những thống kê. Điều quan trọng là De Gea mang tới sự yên tâm cho hàng thủ Man Utd, yếu tố mà Romero không thể có được. De Gea đã đăng đàn gửi lời cảm ơn tới CĐV Quỷ đỏ nhưng chẳng có lời cảm ơn nào thiết thực bằng màn trình diễn xuất thần ở khung gỗ.

Trong bối cảnh Man Utd vẫn giành thắng lợi theo cách “đau tim” như tại St Mary đêm qua, De Gea vẫn là quân bài quá quan trọng với Louis van Gaal. Sẽ không bất ngờ nếu anh tiếp tục được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Man Utd” mùa này. Đây có lẽ cũng là bản hợp đồng mà CĐV Quỷ đỏ cảm thấy hài lòng nhất trong phiên chợ Hè năm nay…

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục