Ramos ám chỉ Fabregas, Costa trốn nghĩa vụ ĐTQG

14:52 Thứ sáu 14/11/2014

Phát biểu trên tờ Marca, đội phó ĐT Tây Ban Nha Sergio Ramos đã có ý trách bộ đôi thuộc biến CLB Chelsea, Fabregas và Diego Costa.

Trong đợt triệu tập ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận gặp Belarus tại lượt trận thứ 4 vòng loại Euro 2016 vào rạng sáng ngày kia (2h45, giờ VN, 16/11), Fabregas và Diego Costa đều vắng mặt. Theo xác nhận, Fabregas gặp vấn đề ở gân kheo còn Costa trước đó được xác định yếu thể lực.

Người vui mừng nhất chính là HLV Jose Mourinho của Chelsea. Như đã biết, suốt thời gian qua, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có cuộc tranh cãi dai dẳng với HLV Del Bosque về trường hợp của Diego Costa.

Fabregas (trái) và Diego Costa vắng mặt ở đợt triệu tập lần này của ĐT Tây Ban Nha

Mourinho cho rằng việc Costa tái phát chấn thương trong lần tập trung trước bởi ĐT Tây Ban Nha đã cố tình vắt kiệt sức tiền đạo này. Và có lẽ vì không muốn lao vào cuộc cãi vã với Mourinho nên Del Bosque quyết định gạt Costa ra khỏi danh sách 23 tuyển thủ Tây Ban Nha.

Với Fabregas, đích thân LĐBĐ Tây Ban Nha thông báo: “Chụp MRI cho thấy Fabregas không bị đứt gân kheo nhưng anh ấy vẫn thi đấu rất khó khăn. Đội ngũ y tế nhận thấy việc tham gia thi đấu không thể giúp Fabregas phục hồi hoàn toàn”.

Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ đơn thuần có vậy sau khi đội phó Ramos lên tiếng: “Tôi nhấn mạnh lòng trung thành và sự cam kết cần có trong đội tuyển quốc gia. Tôi muốn thấy các cầu thủ tận lực với ĐTQG cũng như khi họ cống hiến cho CLB vậy”.

Điều này chẳng khác nào Ramos muốn ám chỉ bộ đôi của Chelsea, Fabregas và Diego Costa cố tình lấy lý do chấn thương để né tránh việc phục vụ ĐTQG. Ngoài ra, trung vệ của Real còn thổ lộ rằng nếu chỉ bởi những vết đau nhỏ, anh đã vắng mặt ở “La Roja” thường xuyên, thay vào đó là cố nén đau để cống hiến cho màu cờ tổ quốc.

Ramos nhắc nhở bộ đôi của Chelsea về cái gọi là tinh thần trách nhiệm với ĐTQG

Bớt gay gắt hơn nhưng tiền vệ Koke, một trong những con bài quan trọng nhất của HLV Del Bosque trong quá trình “cải tổ” ĐT Tây Ban Nha hậu World Cup 2014, cũng nhấn mạnh: “Tây Ban Nha phải bước về phía trước, và tất cả mọi người phải nguyện cống hiến hết mình để đến Euro 2016 và chơi một giải đấu tốt”.

Không chỉ có chuyện không lên tuyển lần này, Fabregas và Costa cũng bị chỉ trích nhiều vì phong độ của họ tại ĐT Tây Ban Nha đối lập hoàn toàn so với ở CLB Chelsea. Thậm chí, cựu tiền đạo Atletico phải chờ đến trận thứ 7 khoác áo nhà cựu vô địch thế giới mới ghi bàn đầu tiên (thắng Luxembourg 4-0).

Người Tây Ban Nha đang quyết tâm làm “cách mạng”. Thế nhưng trước khi định hình lại lối chơi, phong cách, từng cầu thủ cần phải cho thấy khao khát, trách nhiệm to lớn với ĐTQG và sự đoàn kết.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục