Man City 4-1 Man United: Đại thắng!

00:09 Thứ hai 23/09/2013

Màn trình diễn bùng nổ của những ngôi sao như Aguero, Yaya Toure, Samir Nasri, Alvaro Negredo,... đã khiến cho chuyến hành quân tới Etihad của Man United trở thành cơn ác mộng thay cho những ký ức ngọt ngào từ trận thắng 3-2 của 1 năm về trước.

Trước trận đấu, Man United đã phải đón nhận một tổn thất nặng nề về mặt nhân sự khi chân sút số 1 của họ ở mùa giải năm nay là Robin Van Persie không thể ra sân vì chấn thương trong khi luyện tập. Không có Persie, trọng trách ghi bàn dồn cả vào Wayne Rooney, và điều đó khiến cho lối chơi của Quỷ Đỏ dễ bị bắt bài hơn.

Thực tế cuộc so tài đáng chú ý nhất của vòng 5 Ngoại hạng Anh giữa Man City và Man United tại Etihad đã chứng minh tầm quan trọng của Van Persie đối với đội đương kim vô địch. Man City ngay lập tức thi đấu áp đảo từ đầu trận, và Man United phải chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhưng hầu hết đường bóng của đội khách phải qua chân Rooney, và chỉ cần quây chặt lấy số 10 của United, Man City đã dễ dàng làm chủ được tình hình. Những vệ tinh xoay quanh Rooney như Valencia, Ashley Young, Fellaini và Carrick lép vế hoàn toàn trước sức mạnh và sự cơ động của hàng tiền vệ Man City.

Và không cần phải chờ đợi quá lâu, sau những pha hãm thành liên tục và một loạt các cú dứt điểm xa có, gần có, Man City đã có dịp ăn mừng bàn thắng ở phút 16, khi hậu vệ trái Kolarov có pha băng lên bất ngờ ở cánh trái khiến cho Smalling lẫn Valencia đều bất ngờ. Tận dụng khoảng không rộng rãi có được nhờ pha di chuyển rất thông minh, Kolarov đón bóng từ đồng đội và tạt vào trong để Aguero dứt điểm khéo léo mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho Man City!

Man City chơi cực kỳ bùng nổ trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và đầu hiệp 2. Ảnh: Internet.

Những phút tiếp theo, thế trận tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của Man City. Họ chơi nhanh chậm tùy ý và thường khiến các cầu thủ Man United phải hụt hơi đuổi theo bóng. Trong khi đó, các học trò của David Moyes dù đã có thời điểm cố gắng kìm hãm nhịp độ trận đấu theo ý mình nhưng không được quá lâu và lại tiếp tục bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, để rồi đến cuối hiệp 1, lưới của De Gea lại một lần nữa phải rung lên. Từ một quả đá phạt góc bên cánh phải, Negredo bật cao đánh đầu chuyền cho Yaya Toure. Chỉ cần một cú đưa chân nhẹ nhàng, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã đưa bóng lọt vào trong lưới Man United, nhân đôi cách biệt trận đấu. Bàn thắng được ghi ở phút 45+1 và mang lại lợi thế 2 bàn cho Man City ngay trước giờ giải lao.

Không để cho đối thủ kịp có cơ hội hồi phục, Man City tiếp tục tấn công vỗ mặt vào hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung của đội bóng áo đỏ sau khi hiệp 2 bắt đầu. Phút 47, bàn thắng thứ 3 đã được ghi khi bóng đến chân Negredo trong vòng cấm. Bằng một pha giữ bóng cực kỳ khéo léo và chắc chắn trước sự đeo bám của Vidic, Negredo đã tự tạo điều kiện để trong pha xử lý tiếp theo, anh tung ra đường chuyền chuẩn xác để Aguero băng vào sút tung lưới De Gea lần thứ 2 trong trận. 3-0 cho Man City!

Man United thua toàn diện ở Etihad. Ảnh: Internet.


Đó chưa phải là dấu chấm hết cho sự thăng hoa của Man City. Phút 51, Navas đi bóng bên cánh phải và đưa bóng chính xác vào trong để Nasri đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho Man City! Có thể ở thời điểm này, nhiều fan của Man United đã lo sợ nghĩ đến cơn ác mộng 'tennis' ngày nào sẽ trở lại.

Nhưng rất may là không có thêm một trận 'tennis' nào cả. Man City từ sau bàn thắng thứ 4 bắt đầu chơi chùng xuống và nhường lại thế trận cho đối thủ. Lúc này Man United mới kiểm soát bóng nhiều hơn và tung ra được nhiều cú sút hơn. Nhưng trước hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn của Man City, chỉ có duy nhất 1 lần đội khách thành công với pha lập công của Rooney ở phút 86.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về Manuel Pellegrini và các học trò, một tỉ số quá đủ để các fan Man City hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trước đại kình địch Man United. Với chiến thắng này, Man City quay trở lại top 4 một cách đầy thuyết phục, trong khi đó Quỷ Đỏ rớt rơi xuống tận vị trí thứ 8 với chỉ  7 điểm sau 5 vòng đấu, thấp hơn cả đội bóng cũ của David Moyes là Everton (hiện đang có 9 điểm). Chắc chắn hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò David Moyes sẽ trở nên vô cùng khó khăn trong thời gian sắp tới.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov, Nasri, Fernandinho, Toure, Navas, Aguero, Negredo.

Dự bị: Pantilimon, Lescott, Richards, Garcia, Milner, Jovetic, Dzeko.

Manchester United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Fellaini, Young; Rooney, Welbeck.

Dự bị: Amos, Büttner, Evans, Cleverley, Nani, Kagawa, Hernandez.

Kết quả vòng 5 giải Ngoại hạng Anh

Ngày 21/09

Norwich 0-1 Aston Villa
Liverpool 0-1 Southampton
Newcastle 2-3 Hull
West Brom 3-0 Sunderland
West Ham 2-3 Everton
Chelsea 2-0 Fulham

Ngày 22/09

Arsenal 3-1 Stoke City
Crystal Palace 0-2 Swansea
Cardiff City 0-1 Tottenham
Man City 4-1 Man United
 

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Arsenal 5 4 0 1 11 6 5 12
2  Tottenham Hotspur 5 4 0 1 5 1 4 12
3  Manchester City 5 3 1 1 12 4 8 10
4  Chelsea 5 3 1 1 6 2 4 10
5  Liverpool 5 3 1 1 5 3 2 10
6  Everton 5 2 3 0 6 4 2 9
7  Southampton 5 2 2 1 3 2 1 8
8  Manchester United 5 2 1 2 7 6 1 7
9  Swansea City 5 2 1 2 7 7 0 7
10  Stoke City 5 2 1 2 4 5 -1 7
11  Hull City 5 2 1 2 5 7 -2 7
12  Newcastle United 5 2 1 2 5 8 -3 7
13  Aston Villa 5 2 0 3 6 6 0 6
14  West Bromwich Albion 5 1 2 2 4 4 0 5
14  West Ham United 5 1 2 2 4 4 0 5
16  Cardiff City 5 1 2 2 4 6 -2 5
17  Norwich City 5 1 1 3 3 6 -3 4
18  Fulham 5 1 1 3 3 7 -4 4
19  Crystal Palace 5 1 0 4 4 8 -4 3
20  Sunderland 5 0 1 4 3 11 -8 1
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục