Lượt về vòng 1/8 C1: Arsenal, Man City mơ kì tích

23:53 Thứ hai 16/03/2015

Arsenal và Man City đang đứng trước “cửa tử” khi cùng thua ở trận lượt đi trên sân nhà trước Monaco và Barca.

Niềm tin của kẻ thất thế

Trận thua Monaco 1-3 tại Emirates hơn nửa tháng trước khiến thầy trò Wenger phải đón nhận rất nhiều chỉ trích. Tuy nhiên sau đó, Arsenal đã có phản ứng đầy tích cực bằng việc giành chiến thắng 4 trận liên tiếp (3 tại Premier League và 1 trước MU tại FA Cup), khôi phục lại niềm tin và hi vọng trong chuyến đi tới nước Pháp vào giữa tuần này.

Nói trước truyền thông, HLV Wenger tuyên bố rằng các học trò của ông đang rất sung sức và có thể làm nên điều kì diệu trên sân Stade Louis II: “Chúng tôi thừa nhận đã mắc nhiều sai lầm ở trận lượt đi. Những gì chúng tôi muốn bây giờ là cơ hội sửa sai. Chúng tôi rất sẵn sàng làm mọi thứ để lật ngược thế cờ. Tôi tin tưởng vào một điều đặc biệt”.

Họ có thể tạo nên điều kì diệu hay sẽ nối bước Chelsea?

Trong khi đó, sau thất bại 1-2 trước Barca, Man City lại không biết cách đứng lên như Arsenal. Trở lại mặt trận quốc nội, “The Citizens” nhận thêm 2 “trái đắng” nữa (thua Liverpool 1-2 và thua Burnley 0-1), và chỉ “bắt nạt” được Leicester City – đội đứng cuối bảng BXH. Với hình ảnh ấy, chẳng mấy người tin tưởng nhà ĐKVĐ Premier League sẽ làm được điều gì đó tại Nou Camp.

Người duy nhất vẫn mạnh miệng là HLV Pellegrini. Ông khẳng định rằng sự có mặt của Toure (vắng mặt ở lượt đi do bận dự Cúp châu Phi) sẽ là chìa khóa để Man City gây sốc trước Barca: “Tôi nghĩ rằng Yaya Toure có thể tạo nên sự khác biệt. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu và rất quan trọng với Man City. Anh ấy là nguồn động lực lớn với chúng tôi.”

Nhưng kì tích khó chạm

Arsenal có lý khi mơ mộng về một màn ngược dòng trước Monaco. Dưới triều đại của Arsene Wenger, “Pháo thủ” cũng không ít lần tạo nên những trận cầu giàu cảm xúc, và làm được những điều phi thường, chẳng mấy ai nghĩ tới. Nhưng nói sao mọi thứ cũng phải dựa trên thực tế bởi Arsenal đang ở vài tình cảnh hết sức khó khăn.

Về yếu tố lịch sử, chưa có đội bóng nào đi tiếp sau khi đã thua với cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi trên sân nhà vòng knock-out Champions League. Về phía Monaco, phong độ của họ ấn tượng chẳng kém Arsenal với 2 thắng, 1 hòa PSG. Đặc biệt, hàng thủ chất lượng của đội bóng Công quốc (tốt nhất Ligue 1 sau 29 vòng với 20 bàn thua) sẽ là thách thức cực đại với các vị khách từ London.

Arsenal và nhiệm vụ vô cùng khó khăn tại Monaco

Man City thua Barca 1-2 tại Etihad nhưng bất lợi ấy so với Arsenal còn lớn gấp bội. Hãy nhìn xem đội bóng của HLV Enrique thăng hoa ra sao thời gian qua bằng những thắng lợi giòn giã (thắng 4 trận liên tiếp, ghi 14 bàn). Messi tìm về bản ngã với những bàn thắng sòn sòn còn Suarez cũng bắt đầu trở thành một phần quan trọng của Barca.

Vấn đề duy nhất của Barca là vào cuối tuần này họ còn có trận “Siêu kinh điển”. Nhưng HLV Enrique khẳng định rằng ông coi 2 trận đấu đều quan trọng như nhau. Barca sẽ tiếp đón Man City trước và họ vẫn chơi bằng 100% sức lực chứ không có chuyện bị phân tâm.

Ở hai cặp đấu lượt về còn lại của vòng 1/8 Cúp C1, Atletico và Dortmund rất trông chờ vào lợi thế sân nhà để lật ngược thế cờ trước Leverkusen và Juventus. Đây được coi là hai trận chiến khó lường.

Man City có "CĐV đặc biệt"

HLV của Chelsea, Jose Mourinho khẳng định rằng ông sẽ cổ vũ cho Man City ở trận đấu quyết định với Barca vé vào vòng tứ kết Champions League: "Tôi hi vọng City sẽ loại Barcelona bởi đó là vấn đề về danh dự của bóng đá Anh. Đó là nơi tôi đang sống và làm việc”.

“Sẽ rất khó khăn cho họ trong việc tìm kiếm chiến thắng. Nhưng nếu City bước vào với thái độ đúng mực thì có thể, tôi nghĩ Champions League là giải đấu duy nhất họ nên tập trung tối đa”.

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục