Ngôi sao người Argentina từng là thần tượng và nhận được rất nhiều sự yêu mến, quý trọng của các CĐV Napoli. Thế nhưng ở mùa giải trước vì tiền gọi của đồng tiền và danh hiệu, Higuain đã quyết định dứt áo ra đi để chuyển sang Juventus trong sự căm phẫn của các CĐV thành phố Naples.
Và trong lần trở lại thánh địa San Paolo - nơi mà mình từng gắn bó suốt một thời gian với Napoli, Gonzalo Higuain vẫn chứng tỏ mình là hung thần thật sự của đội bóng cũ. Phút thứ 13 của trận đấu, cựu ngôi sao Real Madrid đã có pha dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Pepe Reina sau đường chuyền thuận lợi của tiền đạo Paulo Dybala. Không những không ăn mừng như cách mà các cầu thủ thường bày tỏ khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ mà ngược lại Higuain đã thể hiện sự phẫn khích đến tột độ như một sự trêu chọc các CĐV Napoli.
Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiệu khi BLĐ và NHM đội bóng áo xanh luôn cho rằng Higuain là kẻ phản bội và luôn dành cho anh những lời lẽ xúc phạm, thậm chí họ còn làm hình nộm của Higuain để "yểm bùa".