Mặc dù ở độ tuổi 33, thủ thành Grégory Coupet vẫn quyết định không khoác lên mình chiếc áo số 1 của Đội tuyển quốc gia Pháp bởi anh không thể chịu nổi cách lựa chọn cầu thủ “mê tín” và điên rồ của “Gã lập dị” Raymond Domenech.
Có thể nói, mãi sau khi thủ thành Fabien Barthez giải nghệ thì Grégory Coupet mới có dịp trổ tài trong màu áo ĐTQG mặc cho nhiều khi cựu thủ môn Manchester United thi đấu không ổn định nhưng với một người bảo thủ và không bao giờ có sự thay đổi hay nhìn về phía trước như HLV Raymond Domenech đã khiến cho Coupet bất mãn và anh là thủ môn thứ 2 sau Frey quyết định treo găng với màu áo Lam.
|

|
|
Sự ra đi của Grgory Coupet thật sự là đáng tiếc.
|
“Tôi còn rất nhiều tìn cảm với ĐT Pháp và tôi sẽ chúc phúc cho các đồng đội của mình thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2010. Hi vọng họ sẽ nhanh chóng vượt qua vòng loại và giành lấy chức vô địch ở Nam Phi.”
“Với bản thân tôi, thật sự tôi đã không tài nào thể hiện được bản thân mình khi còn khoác lên mình chiếc áo màu xanh Lam cao quý như vẫn từng làm khi còn thi đấu cho Lyon. Hoàn toàn không bởi tôi phải chịu sức ép hoặc kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà bởi vì những gì Raymond Domenech đã làm. Ông ấy khiến tôi cảm thấy không thể an tâm và có chút gì đó…thật sự là tôi không biết nên nói như thế nào, tôi chỉ biết là tôi không nên trở lại ĐTQG nữa.”
“Nếu các bạn muốn biết, hãy thử liên hệ câu chuyện giữa tôi và Frey. Tôi đã 34 tuổi nhưng Sebastien Frey mới có 30…tuy nhiên anh ấy đã quyết định tập trung sức lực cho Fiorentina và từ giã Đội tuyển Pháp. Như vậy là các bạn đủ hiểu tại sao rồi chứ.”
“Mong rằng Domenech sẽ nhận ra được ông ấy nên làm gì cho Đội tuyển Pháp hơn là cứ mê tín tin vào cung mệnh rồi mang cả tư thù cá nhân khi huấn luyện ĐTQG.”
Hồng Duy