"Đăng quang" trong bối cảnh dù đã được "minh oan" nhưng còn đó nỗi ấm ức khó bày tỏ, Vua áo đen Dương Văn Hiền cảm thấy niềm vui, sự hứng khởi như được nhân lên thêm nhiều lần. Ông cho rằng, giải thưởng"là câu trả lời xác thực nhất về tôi - trọng tài Hiền". Thể Thao VietNamNet đã có cuộc trò chuyện cùng Chiếc còi vàng VN 2008...
Lần thứ 2 nhận danh hiệu cao quý nhất cho người cầm cán cân nảy mực trên sân cỏ, tuy nhiên, năm nay diễn ra trong một hoàn cảnh rất khác, tâm trạng khi nhận tin vui của ông thế nào?
 |
| Trọng tài Dương Văn Hiền |
Trọng tài Dương Văn Hiền: - Phải nói rằng, tôi cảm thấy rất, rất hạnh phúc. Điều khiến tôi vui và hạnh phúc nhất là đồng nghiệp đã hiểu mình, tin tưởng mình, đó chính là phần thưởng to lớn nhất.
Và nhờ sự tín nhiệm ấy mà tôi có được câu trả lời xác đáng nhất về bản thân với công chúng, với dư luận, về tôi - trọng tài Dương Văn Hiền. Nói thật, dù đã chứng minh được sự "trong sạch" của mình sau "sự cố" ngày 7/9 thì uy tín, danh dự của tôi cũng bị ảnh hưởng đáng kể trước những thông tin ban đầu mà báo chí đưa ra.
Thế nên, khi biết tin lần thứ 2 danh hiệu Chiếc còi vàng thuộc về mình, tôi mang tâm trạng của một người còn đó nỗi ấm ức, bỗng nhiên nhưng trút được nỗi niềm, thấy lòng phấn khởi, nhẹ nhàng lắm. Tôi thực sự cảm ơn các đồng nghiệp của mình.
Vậy hẳn ông cảm thấy lo lắng, "tai nạn" kia sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu chọn?
- Đúng là như thế thật. Dù mình biết chắc mình không làm gì cả, nhưng đâu phải ai cũng hiểu cho mình, nhất là với các phương tiện truyền thông.
Vậy ông có thấy bất ngờ khi là người chiến thắng?
- Nói bất ngờ thì không phải vì trong mùa giải vừa qua, trong khi làm việc, tôi vẫn được anh em tin tưởng, khen ngợi. Bản thân tôi cũng đã nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi cảm thấy vui lắm, một niềm vui thật đáng giá... Và càng vui hơn khi đồng thời tôi cũng nhận danh hiệu Trọng tài xuất sắc nhất giải V-League 2008.
Hẳn "tai nạn" vừa qua cũng khiến ông rút ra nhiều điều?
- Đúng vậy. Đây là một bài học đau xót, nhớ đời với tôi. Qua sự việc, tôi thấy mình làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng hơn nữa, tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.
 |
| Trong tài Hiền (giữa) tại lễ trao giải 2007. Đây cũng là lần thứ 2, trọng tài Võ Minh Trí (trái) nhận danh hiệu Còi bạc. |
Nhìn lại mùa giải vừa qua, ông có cảm thấy hài lòng về những gì mình đã làm?
- Làm công việc này thì chắc không ai có thể nói hoàn toàn hài lòng. Tôi nghĩ, mình chỉ tạm hài lòng về những nỗ lực trong mùa vừa qua.
Trong cuộc sống, không phải lúc nào ta cũng làm tốt nhất. Nghề trọng tài cũng vậy, sẽ có những lúc ta mắc sai sót, nhưng cố gắng để làm sao cái sai đó nhỏ thôi, không làm ảnh hưởng hay thay đổi cục diện một trận đấu.
Bởi nếu không, sau đó ta sẽ có cảm giác rất khó chịu, của một người có lỗi. Sau các trận đấu, anh em trọng tài chúng tôi đều ngồi nhìn lại, xem cái gì được, chưa được để rút kinh nghiệm, sau đó làm cho tốt hơn.
Trong số các trận đấu ông cầm còi, trận nào khiến ông cảm thấy bị sức ép lớn nhất?
- Có lẽ là trận play-off giữa Bình Định và Đồng Tháp vừa qua. Bởi vì chỉ cần sai sót một chút của trọng tài là có thể khiến nỗ lực, đầu tư trong cả mùa bóng của một đại diện tan thành mây khói. Tôi tự nhủ, phải cố gắng làm thật tốt, để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Và tôi đã làm được, khi sau trận nhận được những lời khen của đồng nghiệp.
 |
| Mùa giải 2003, vì sai lầm trong trận GĐT.LA - HA.GL mà trọng tài Hiền sau đó bị "treo còi" đến hết giải |
Vậy trong nghiệp cầm còi, cho đến lúc này, quyết định nào mà sau đó ông cảm thấy "day dứt" nhất?
- Có lẽ là trận GĐT.LA - HA.GL (vòng 18 - PV) ở mùa giải 2003 trên sân Long An. Khi đó, Kiatisak còn đá cho HA.GL và tôi còn nhớ đó là tình huống tiền đạo số 13 này đi bóng vào trong vòng 16m50, Quang Trãi theo kèm và có va chạm, Kiatisak té ngã.
Lúc đó tôi không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Chung cuộc ở trận đấu này, HA.GL thắng GĐT.LA 3-1. Tuy nhiên, khi về xem lại băng ghi hình thì các anh có nói tôi đã bị Kiatisak "đánh lừa" rồi.
Đó là lần khiến tôi áy náy hơn cả, vì tuy quả đá phạt đền sau đó không phải là bàn quyết định mang về chiến thắng, nhưng tình huống ấy đã làm ảnh hưởng đến trận đấu.
Ông có cảm thấy là nghề trọng tài ở Việt Nam bị sức ép hơn so với các nước bạn?
- Tôi nghĩ là ở Việt Nam ta, trọng tài chịu rất nhiều sức ép. Với một nghề được gọi nghe cái tên rất uy lực Vua sân cỏ, bình thường yên lành không sao, nhưng trọng tài cũng là người binh thường, họ cũng có lúc sai.
Khi ấy, nhiều khán giả đã không ngần ngại chửi thẳng vào mặt các trọng tài với ngôn từ rất khó nghe. Tôi thấy ở nước ngoài, trọng tài được đổi xử tôn trọng hơn. Họ cũng chịu sức ép, nhưng cái cách phản ứng của các CĐV không thái quá như ở ta.
Kế hoạch tương lai của thạc sỹ - thầy giáo - trọng tài Dương Văn Hiền là gì?
- (Cười) Tôi sẽ vẫn tiếp tục đi dạy ở trường KHXH&NV và tất nhiên, sẽ còn gắn bó với nghiệp cầm còi, và sẽ luôn phấn đấu không ngừng để không phụ lòng tin của đồng nghiệp cũng như không làm thất vọng sự chờ đợi ở khán giả.
Xin cảm ơn ông!