Jose Mourinho luôn là ít khi nổi xung và cáu giận vì bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì, ở vị HLV người Bồ Đào Nha này sự bình tĩnh và cảm xúc bộc phát luôn được mọi người chú ý nhưng việc Mourinho nổi đóa thì chắc hiếm khi người ta biết được và nó lại xảy ra bởi một chuyện ở gia đình ông ở Como.
Mourinho đã cho lắp đặt dịch vụ truyền hình của kênh truyền hình TV Cabo của Bồ Đào Nha và sẽ thanh toán theo dạng dùng bao nhiều trả bấy nhiêu. Mọi thứ vẫn diễn ra khá ổn định cho đến khi ông nhận được hóa đơn tháng đầu tiên. Dịch vụ mà HLV của Inter này dùng không phải là dịch vụ đặc biệt, nhưng con số trong hóa đơn thì thật khiến người ta giật mình - 18.600 euro.
|

|
|
Jose Mourinho luôn có "truyền thống" làm to những chuyện dù là rất nhỏ.
|
Jose lập tức nhấc điện thoại và gọi điện cho công ty cung cấp dịch vụ. Kết quả là công ty kia cũng đã thừa nhận sai lầm và đưa ra lời xin lỗi lập tức dành cho HLV người Bồ Đào Nha khi họ “nhầm lẫn” khi đổi từ đồng Franc Thụy Sỹ sang Euro. Và con số chính xác phải là 6.400 euro.
Nhưng Mourinho vẫn “cố tình” làm to chuyện và không đơn giản chỉ là vấn đề xin lỗi nên chính vì thế mà những người đứng đầu phía công ty truyền hình đành phải có một khoản tiền bồi thường cho vị thuyền trưởng của Nerazzurri và Mourinho đã được giảm 700 euro trong tổng số tiền trên và chỉ phải trả 5.648 euro.
Không rõ Jose Mourinho có phải là 1 người keo kiệt hay thực sự ông khó tính nữa bởi nếu làm 1 phép tính nhỏ từ số tiền trong hóa đơn thanh toán kia và với mức lương 9 triệu euro/năm thì chắc người ta sẽ phải xem xét lại con người của HLV hơn 47 tuổi này.
Tiểu Đăng