Cầu thủ người Bờ Biển Ngà, Salomon Kalou cho biết anh hoàn toàn “vui mừng” vì may mắn không nhập quốc tịch Hà Lan khi được HLV của Đội tuyển Da cam khi đó là Marco Van Basten thuyết phục, nhằm tăng cường sức mạnh hàng công khi tham dự VCK World Cup 2006 tại nước Đức.
Salomon Kalou từng thi đấu trong màu áo của Feyenoord trong thời gian từ năm 2004-2006 và đã được HLV Van Basten thuyết phục nhập quốc tịch Hà Lan nhưng rồi không thành công khi Bộ nội vụ Hà Lan không chấp thuận đề xuất đó.
|

|
|
Salomon Kalou cuối cùng vẫn thuộc về nơi anh đã lớn lên.
|
Cũng chính vì thế mà Salomon Kalou đã trở về khoác áo Đội tuyển Bờ Biển Ngà và cho đến lúc này, cầu thủ này cảm nhận được việc anh khoác áo đội bóng Châu Phi là hoàn toàn chính xác và cũng có chút gì đó may mắn khi không được nhập quốc tịch Hà Lan.
“Sau này, tôi nhận ra rằng mình hạnh phúc, thật hạnh phúc khi không được cấp quốc tịch Hà Lan, nếu không thì chắc có lẽ cả đời này không được chơi cho Đội tuyển Bờ Biển Ngà và tôi cảm thấy thật tuyệt khi được chơi cho ĐTQG nước mình.”
“Lúc đó tôi còn trẻ và có những quyết định bồng bột nhưng tôi không quá phải quá ân hận vì ngày trước đã từng nghĩ mình sẽ khoác áo màu Da Cam. Cho đến lúc này tôi chỉ tự hỏi là tại vì sao tôi lại làm thế và vì sao tôi lại không muốn chơi cho Bở Biển Ngà…còn lúc này, tôi nghĩ mình sẽ cống hiến hết mình cùng với người đồng đội Didier Drogba để mang vinh quang về cho đất nước Bờ Biển Ngà.”
Hồng Duy