 |
| Ông Nguyễn Hữu Bàng và Dương Nghiệp Khôi, 2 đời Trưởng giải chỉ trong 1 mùa bóng 2008. Ảnh: Đ.A |
Theo đó, do công tác dự báo chưa tốt, nhận thức chưa đúng đắn về mức độ căng thẳng của các trận đấu nên đã để xảy ra một số sự cố đáng tiếc, để lại hậu quả nghiêm trọng, điển hình như vụ xô xát gây chết người trên sân Vinh ở vòng 18.
Công tác trọng tài mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn không tránh khỏi những quyết định sai lầm. Trong Hội nghị tổng kết này, một lần nữa sự việc liên quan đến trọng tài Nguyễn Xuân Hoà lại được đưa ra phán xét như một "điển hình".
Ông Bàng cũng lên tiếng báo động về số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ tăng vọt so với các mùa giải trước, đồng thời không quên điểm lại hiện tượng một số cầu thủ dính vào việc sử dụng các chất cấm, chất gây nghiện...
Tuy nhiên, dường như BTC giải vẫn có phần ngần ngại khi đề cập đến tính hiệu quả của công tác chống tiêu cực, dàn xếp tỷ số. Đã có không ít trận đấu và đội bóng bị "điểm danh" là... có vấn đề, nhưng BTC mới chỉ xử 4 cầu thủ SLNA để "làm gương".
Nhìn chung, "già Bàng" đã đi nốt phần còn lại của mùa giải một cách khá yên ổn, bất chấp dư luận đã có thời điểm hết sức lo ngại khả năng "vỡ giải" sau khi ông đảm nhiệm chiếc ghế nóng từ tay ông Dương Nghiệp Khôi. Nhưng chuyện ông có tiếp tục tại vị ở mùa tới hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
 |
| Trọng tài Dương Văn Hiền cùng các danh hiệu cao quý nhất mùa bóng 2008. Ảnh: Đ.A |
Cũng trong Hội nghị tổng kết, BTC giải bóng đá Việt Nam 2008 đã trao tặng các danh hiệu cho cá nhân và tập thể được bầu chọn.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: thế nào mới là chuyên nghiệp?
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ không đăng đàn phát biểu chính thức, nhưng cuộc trò chuyện bên lề Hội nghị của ông lại thu hút sự chú ý hơn cả các bài phát biểu nằm trong kế hoạch. Ông Hỷ khẳng định ở mùa bóng tới, VFF sẽ làm tất cả để xây dựng và thúc đẩy lộ trình chuyên nghiệp hoá thực sự bóng đá Việt Nam.
Một trong những vấn đề nổi cộm nhất là chuyện... tiền. Năm ngoái, mức sàn để các đội bóng gia nhập sân chơi V-League là 8 tỉ. Mùa giải tới, con số này chắc chắn sẽ được nâng lên (BTC chưa có thống kê cụ thể, nhưng nó sẽ không dưới 10 tỉ đồng).
 |
| Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ trong Hội nghị tổng kết. Ảnh: Đ.A |
Theo ông Hỷ, có thể với những đội bóng được doanh nghiệp "đỡ đầu" thì chuyện này không khó. Nhưng với những đội bóng đặc thù được thành lập bởi Quân khu như QK4 thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Tuy nhiên, "khi đã vào sân chơi chuyên nghiệp thì anh phải chấp nhận thôi, nếu không đạt được điều kiện này thì đành phải về chơi hạng dưới"!
Một vấn đề khác: các đội bóng chuyên nghiệp thì phải được dẫn dắt bởi HLV bằng A. Động đến chuyện này thì nhà giàu hay nhà nghèo ở V-League đều... lo sốt vó, bởi số HLV đạt đến bằng cấp này ở Việt Nam chỉ đếm được trên đầu ngón tay. "Nhưng cái gì đã gọi là lộ trình thì đều có những bước đi của nó. VFF sẽ giúp các đội bóng trong công tác đào tạo và hoàn tất bằng cấp cho HLV".
Tình hình rối ren trên thị trường chuyển nhượng cũng vậy. Ông Hỷ cho biết các mắc mớ, bức xúc của các đội bóng, các cầu thủ sẽ được đưa ra trong buổi thảo luận giữa BTC giải với các CLB diễn ra vào buổi chiều cùng ngày (17/9).
 |
| Mùa bóng 2008 đầy biến động vậy là cũng khép lại. Ảnh: Đ.A |
Quan điểm cá nhân của ông Hỷ là cho phép các cầu thủ, các đội bóng được quyền tự do thương lượng, trao đổi, mua bán..., nhưng tất cả đều phải tuân theo quy chế. Hiện nay, những cuộc tiếp xúc theo dạng "đi đêm" hay tiếp xúc trước khi kết thúc hợp đồng đều bị coi là phạm luật.
Về chuyện các cầu thủ thoái thác trách nhiệm với ĐTQG, ông Hỷ tỏ ra thông cảm nhưng cũng rất cứng rắn. "Đơn cử như trường hợp Thế Anh, nếu ở nước ngoài thì con ốm sẽ có bảo hiểm xã hội, có bệnh viện lo, nhưng ở Việt Nam thì chưa có tiền lệ. Vì thế mà nó làm ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của cầu thủ chúng ta.
Tuy nhiên, về lâu về dài, tất cả các cầu thủ đều phải ý thức rằng nếu anh ta từ chối nhiệm vụ của ĐTQG thì cũng có nghĩa là anh ta đã từ chối cuộc sống bóng đá chuyên nghiệp của mình rồi đó"!