Trận Derby của 2 đội bóng xứ Catalan đã kết thúc bằng những pha gây lộn trên sân giữa các cầu thủ, còn với các CĐV 2 bên thì mọi thứ được giải quyết bằng những cuộc đấu khẩu, gậy gộc.
Hiện tại cả Barcelona và Espanyol vẫn chưa được có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm ai gây sự trước. Còn với “nghi can số 1”, Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin liên quan tới bản thân và CĐV Barca quá khích.
|

|
|
Các CĐV Barcelona là người đáng lên án trong vụ xô xát này ?
|
Trụ sở tờ El Derbi Barcelonés Thứ bảy thuộc công ty Espnayol’s Lluis đã phải tạm thời đóng cửa để lánh nạn trong 10 phút khi 1 nhóm fan quá khích của Barca tràn vào đập phá. Boixos Nois - tên của nhóm hooligan đầu gấu của Barca được cho rằng đã ném pháo xuống khu vực những fan của chủ nhà Espanyol tập trung cổ vũ.
Ngay khi kết thúc trận đấu. Blaugrana giành chiến thắng với tỷ số 1-2 thì người ta “bỗng” nhìn thấy Chủ tịch Joan Laporta chỉ tay về phía góc sân vận động nơi không có đám an ninh bảo vệ giống như một lời chỉ dẫn những CĐV quá khích quậy phá.
|

|
|
Joan Laporta đã xúi giục cả CĐV gây ra vụ bạo động này ?
|
Và đương nhiên khi hỏi tới thì Laporta đã phủ nhận mọi cáo buộc trên: “Chẳng có cáo buộc nào với Barca cả, chúng tôi hoàn toàn không hề khích động các CĐV trên làm ra những điều tồi tệ đó. Barca luôn nỗ lực để tránh mọi con đường dẫn tới bạo lực trong hơn 6 năm qua."
“Lạ thật, khi đó có rất nhiều người đã xướng tên tôi cứ như tôi là người khởi xướng cuộc bạo động đó vậy. Lúc đó tôi phải lo cho bản thân tôi, cho các bạn bè tôi và các cầu thủ. Các cảnh sát sẽ cho các bạn biết ai là thủ phạm chuyện này nhưng trước đó thì đừng vội kết luận là tôi.”
Những cầu thủ của Barca bao gồm Dani Alves, Gerard Piqué, Víctor Valdés và Andrés Iniesta cũng lên tiếng về vụ việc này và họ cho rằng nhóm CĐV quá khích mới chính là những người phải chịu trác nhệm chính.
Tiểu Đăng