Tân binh MU vô cùng tức giận sau khi quá khứ từng phải "bóc lịch" 2 năm vì tội quấy rối tình dục một phụ nữ của bố mình, ông Ivan Berbatov, bị phanh phui trên báo.
 |
|
Berbatov và bố trong một trận đấu từ thiện tại quê hương Bulgaria năm 2007. Ảnh: Daily Mail.
|
Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối năm 1983 khi ông Ivan Berbatov, lúc đó cũng là một cầu thủ, đi uống rượu cùng các đồng đội. Họ đã gặp và quấy rối một cô gái tóc vàng Nauy tên Rose đang có mặt tại khách sạn Golden Sands tại khu resort Varna bên bờ biển Đen. Sáng hôm sau cô gái trong bộ dạng quần áo rách tả tơi đến đồn cảnh sát báo cáo việc mình bị tấn công và cưỡng hiếp tập thể bởi 7 người đàn ông.
Ông Ivan Berbatov là một trong số những người cô gái nhận dạng. Cùng với 5 đồng đội, ông này phải nhận những án phạt của pháp luật mặc dù họ khẳng định mỗi người đã trả cho cô 160 bảng.
 |
|
Ông Ivan Berbatov (40 tuổi) là một tiền đạo đầy hứa hẹn khi còn trẻ. Ảnh: Daily Mail.
|
Theo Daily Mail, bà Margarita, mẹ của Berbatov đứng về phía chồng trong thời gian khó khăn của ông Ivan. Một mình bà nuôi dạy cậu con trai lúc đó mới 18 tháng tuổi khi chồng ngồi tù. Sự nghiệp một tiền đạo hứa hẹn của ông Ivan cũng chấm dứt từ lúc đó. Berbatov chỉ được biết về lỗi lầm trong quá khứ của cha khi anh đã khôn lớn qua lời kể của mẹ.
 |
|
Tiền đạo MU rất tức giận sau khi quá khứ lỗi lầm của bố bị lộ trên báo. Ảnh: Daily Mail.
|
Một người bạn của nhà Berbatov cho biết: "Dimi rất yêu bố và câu chuyện bị lộ trên báo là một vết thương với gia đình cậu. Cậu ấy luôn cho rằng mọi người sử dụng bố để nhằm vào mình". Mặc dù biết về quá khứ không tốt đẹp của bố nhưng tình cảm cha con của hai người không hề rạn nứt. Năm ngoái, tiền đạo MU cùng với bố mình đã tham gia một trận đấu từ thiện ở Bulgaria. Anh cũng vui vẻ để ông lái chiếc Mercedes sang trọng của mình du ngoạn quanh thủ đô Sofia.