Tạo được vô số cơ hội ăn bàn, thế nhưng cuối cùng đoàn quân của HLV Đoàn Phùng đành để CS.ĐT chia điểm ngay trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất (2/7).
Với ưu thế sân nhà, H.Huế đã nhập cuộc khá tốt trước đội bóng đầu bảng CS.ĐT, và liền sau đó là hàng loạt những pha hãm thành được đưa về phía khung thành đội khách.
Tuy nhiên, những pha tấn công đó của đội chủ sân Tự Do đã không thể biến thành bàn thắng khi hàng thủ của CS.ĐT chơi khá tập trung, và một phần nữa chính là các chân sút của H.Huế khá yếu kém trong khâu dứt điểm.
Ngược lại, sau thời gian đầu nhập cuộc không tốt, CS.ĐT cũng dần lấy lại được thế quân bình, và liền sau đó đội bóng miền Tây đã có ngay cơ hội đáp trả.
 |
| Dù chơi hay hơn, nhưng H.Huế (áo đỏ) đã để CS.ĐT (áo vàng) chia điểm ngay trên sân nhà.Ảnh: Quốc An |
Từ một pha tấn công trung lộ, Thanh Bình chuyền vào cho Marcio dứt điểm, pha dứt điểm ngay sát vòng 16m50 của tiền đạo này đã khiến thủ môn Đức Hạnh bó tay, nhưng đáng tiếc bóng lại dội cột dọc bay cắt ngang khung thành đội chủ nhà.
Sau tình huống này, thế trận trở lên cân bằng hơn và cả đôi bên đều chơi rất quyết tâm khiến cho trận đấu khá hấp dẫn, dù vậy kết thúc hiệp đấu thứ nhất cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, trong khi CS.ĐT chủ động chơi chậm hòng chia điểm thì H.Huế vẫn chủ động tràn lên tấn công và chỉ ngay sau khi hiệp đấu thứ nhì bắt đầu, chút nữa đội chủ nhà đã có bàn thắng.
Phút 48, từ 1 pha phản công nhanh Flavio đã có cơ hội dứt điểm trong vòng 16m50 ở tư thế khá thuận lợi, tuy nhiên cú sút này hơi nhẹ và không hiểm giúp thủ môn Tấn Trường dễ dàng cản phá thành công.
Những phút còn lại, ưu thế trên sân vẫn thuộc về đội chủ nhà, nhưng cũng giống như hiệp đấu thứ nhất các chân sút của H.Huế vẫn không tận dụng thành công những cơ hội mà mình có được.
Thậm chí đến phút 68, thêm một lần nữa Flavio lại có cơ hội đối mặt với thủ môn đội khách nhưng pha dứt điểm của tiền đạo này tiếp tục không thắng được thủ môn ĐTQG Tấn Trường.
Không thể tận dụng được những cơ hội khá tốt, H.Huế đành ngậm ngùi nhìn CS.ĐT ra về với 1 điểm đầy tiếc nuối.