Bernd Schuster có lẽ đã nghĩ rằng việc lừa dối báo chí cũng như đối thủ của ông về việc lựa chọn đội hình thi đấu hôm thứ Hai sẽ là một hành động chiến thuật tuyệt vời, tuy nhiên, mọi sự đã không diễn ra thuận lợi như ông dự tính...
Vị HLV này đã phát biểu trong một cuộc họp báo trước trận gặp Zenit St Petersburg rằng ông sẽ tung ra sân một đội hình xuất phát tương tự như ở cuộc đối đầu với Real Betis hồi cuối tuần, tức là Raul sẽ được đá chính.
Tuy nhiên, hóa ra đây chỉ đơn giản là một mánh khóe để lừa dối những sự thăm dò của đối phương và thực tế tiền đạo người Tây Ban Nha không hề có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất phát.
Mặc dù ông có thể cho rằng đó chỉ là một kế hoạch vô thưởng vô phạt để vượt qua Zenit, nhưng dường như hậu quả trên thực tế lại lớn hơn ông trông đợi và đi theo một hướng không được thuận lợi.
Ở một CLB toàn sao như Real Madrid, nơi mà cái tôi của các cầu thủ dường như rất lớn, thì người ta tin rằng quyết định này hoàn toàn không hợp lý chút nào, nhất là khi nó gây ra một cuộc tranh cãi về viêc Raul sẽ xuất phát hay không. Nó cũng tạo ra một hình ảnh không hay về CLB khi mà vị HLV của họ nói dối trước hơn 100 thành viên của giới báo chí tham dự cuộc họp báo này.
Ban giám đốc có lẽ đã rất bối rối trước quyết định của vị HLV người Đức bởi vì không ai trong số họ biết bất kỳ thông tin nào về danh sách xuất phát cuối cùng mà cũng chỉ nghe qua những lời phát biểu của ông.
Khi được hỏi về việc này tại Nga, chủ tịch CLB Ramon Calderon cho biết ông không hiểu lý do tại sao mà Schuster lại nói dối giới báo chí và hơn nữa là các cổ động viên.
Thanh Hoa