Tiếp đà chiến thắng, Liverpool không mấy khó khăn khuất phục PSV 3-1 trên sân nhà Anfield. Trong khi đó, Chelsea gây thất vọng khi bị "tí hon" CFR Cluj cầm hòa 0-0 trên đất Romania, rạng sáng 2/10.
Niềm vui sau trận derby Merseyside tiếp tục được nối dài với các Liverpudlian, khi "Lữ đoàn đỏ" dễ dàng khuất phục PSV 3-1. Trong quá khứ, nhà ĐKVĐ Hà Lan luôn phải đón nhận thất bại mỗi chuyến hành quân đến Anfield, và kết cục lần này cũng chẳng thể đổi khác.
 |
| Kuyt ghi bàn mở tỉ số từ sớm cho Liverpool - Ảnh: PA |
| Kết quả |
|
Bảng A:
Bordeaux 1-3 AS Roma
Gourcuff 19' - Vucinic 64'; Baptista 71', 83'
Cluj 0-0 Chelsea
Bảng B:
Anorthosis 3-1 Panathinaikos
Sarriegi 11' o.g; Dobrasinovic 15'; Taher 78' - Salpingidis 28' pen
Inter Milan 1-1 Bremen
Maicon 13' - Pizarro 62'
Bảng C:
Shakhtar 1-2 Barcelona
Ilsinho 44' - Messi 87', 90'+4
Sporting Lisbon 2-0 Basel
Romagnoli 55'; Derlei 86'
Bảng D:
Atletico 2-1 Marseille
Agüero 4'; Raul Garcia 22' - Niang 16'
Liverpool 3-1 Eindhoven
Kuyt 5'; Keane 34'; Gerrard 76' - Koevermans 78'
|
Các học trò HLV Benitez thi đấu nhàn nhã, nhưng vẫn chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội về mọi mặt. Chiến thắng trên còn mang đến tự tin cho tân binh Robbie Keane, người vừa ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo "The Kop". Đội trưởng Gerrard tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng lớn bằng pha lập công thứ 100 cho CLB, với cú sút xa trái phá ngoạn mục.
Dù đã thể hiện sự cố gắng nhất định, nhưng PSV vẫn phải ngậm ngùi ra về tay trắng. Sau hai lượt đầu, họ an phận ở vị trí chót bảng, chưa giành được điểm nào. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục giữ vững ngôi vị thứ hai, xếp sau Atletico do kém chỉ số phụ (cùng 6 điểm).
Trở lại cuộc đấu, gạt bỏ tâm lý thận trọng, Liverpool nhanh chóng nắm kiểm quyền soát ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thời điểm mà nhiều CĐV chủ nhà chưa kịp ngồi ấm chỗ thì họ đã có dịp bật dậy ăn mừng bàn thắng đầu tiên.
Từ đường đá phạt góc, Torres volley rất nhanh từ khoảng cách chừng 8m. Dẫu thủ thành Isaksson đã cản phá được bằng chân, nhưng ở tình huống bóng bật ra, Kuyt xuất hiện đúng chỗ lập công mở tỉ số.
Có bàn làm lưng vốn, Liverpool chơi khá chủ động. Hàng tiền vệ với sự chỉ huy của đội trưởng Gerrard phối hợp nhịp nhàng và ăn ý. Nếu trọng tài bắt chính xác hơn, lẽ ra Liverpool phải được hưởng quả penalty trong tình huống Keane bị Salcido đốn ngã trong vòng cấm.
Hoạt động cần mẫn như một chú ong thợ, rốt cuộc, nỗ lực của Robbie Keane được đền đáp ở phút 34. Đón đường tạt bóng bên cánh phải của Torres, cựu tiền đạo Tottenham đá nối rất nhanh nhân đôi cách biệt. Vậy là bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng đã giải tỏa cơn khát bàn thắng ở Anfield, mở ra tương lai tươi sáng trước mặt.
Bước sang hiệp hai, HLV Benitez chỉ đạo các học trò đá chậm, bảo đảm sự an toàn ngay từ khu trung tuyến. Chính lối đá kiểu "ru ngủ" đó phần nào kiềm tỏa được ý chý vùng lên của PSV. Không những vậy, đến phút 75, tỉ số còn được nâng lên 3-0.
Hưởng quả đá phạt từ cự ly 26m, Aurelio mớm bóng cho Gerrard tung ra cú "đại bác" không thể cản phá, cháy lưới Isaksson. Một bàn thắng kinh điển xứng đáng được ghi vào sách giáo khoa bóng đá.
Đến lúc này, hàng thủ áo đỏ bắt đầu bộc lộ sự chủ quan. Nhân thời cơ đó, PSV rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Dzsudzsak đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào cho Koevermans đệm cận thành hạ gục Reina.
Ở một cặp đấu khác, A.Madrid tiếp tục hát khúc hoan ca chiến thắng khi vượt qua Marseille với tỉ số 2-1 trên thánh địa Vicente Calderon. Aguero sớm mở tỉ số cho đội chủ nhà với pha xử lý và dứt điểm hoàn hảo trong vòng cấm.
Dù Niang gỡ hòa cho đội bóng nước Pháp ngay sau đó, nhưng Raul Garcia mới là người hùng của trận đấu, khi chạy cắt mặt ghi bàn ấn định kết quả 2-1 cho Los Rojiblancos. Qua 2 trận toàn thắng, A.Madrid vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng D.
Đội hình ra sân:
Liverpool: Reina, Aurelio, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Alonso, Gerrard (Babel 82'), Riera (Benayoun 68'), Kuyt, Keane (Lucas 75'), Torres.
PSV Eindhoven: Isaksson, Kromkamp Salcido, Culina, Marcellis, Bréchet (Pieters 46'), Simons, Wuytens (Koevermans 60'), Méndez (Dzsudszak 76'), Bakkal, Amrabat.
Chelsea mất điểm ở 'tổ quỷ' Cluj
Chơi dưới sức lại vấp phải đối thủ kiên cường và tinh quái, đoàn hùng binh của HLV Felipe Scolari không thể ca khúc khải hoàn khi ghé thăm vùng đất của câu chuyện ma quái Dracula (hòa 0-0).
"Đánh bại Chelsea và chúng tôi sẽ nổi tiếng như ác ma hút máu người Dracula", Juan Emmanuel Culio - ngôi sao ghi hai bàn làm nên chiến thắng chấn động cho Cluj trên sân của As Roma lượt đấu trước - hùng hồn tuyên bố khi tiếp đón đội đương kim á quân. Thực tế là anh và các đồng đội "chỉ" giành được kết quả hòa không bàn thắng trước Chelsea tối qua, nhưng chắc chắn Cluj sẽ được nhìn bằng ánh mắt khác.
 |
|
Chelsea (vàng) không hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng tối qua. Ảnh Getty Image
|
Xét về đẳng cấp và độ dạn dày, họ đang trưởng thành thật đấy nhưng vẫn còn kém xa Chelsea. Cái khôn ngoan của Cluj là họ biết liệu cơm gắp mắm. Đang sống trong hào quang từ chiến thắng As Roma lại được chơi trên sân nhà, nhưng Cluj hiểu rõ thân phận kẻ dưới nên vẫn lựa chọn đối sách phòng ngự phản công kiên nhẫn để khóa chân dàn sao đến từ xứ sương mù. Và họ đã thành công. Một điểm có được tối qua đảm bảo cho Cluj trụ lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, sau Chelsea chỉ vì thua hiệu số bàn thắng bại.
Về phần Chelsea, trận hòa không bàn thắng tối qua có thể tạm chấp nhận về mặt điểm số nhưng là nỗi thất vọng về mặt con người và danh tiếng. Trong phần lớn thời gian thi đấu, họ không thể hiện được nhiều uy danh. Nhiều vị trí trụ cột chơi dưới sức. Lampard và Ballack không tạo được sức nổ, trong khi Kalou rồi tiền đạo vào thay người Anelka không biết tận dụng cơ hội. Chưa hết, Chelsea còn phải chịu tổn thất khá lớn khi Drogba lại dính chấn thương nghiêm trọng và có thể lại phải nghỉ đấu dài ngày.
Chỉ có hai khác biệt ở hàng thủ là Alex tiếp tục đá cặp trung vệ với John Terry do Ricardo Carvalho vẫn chưa bình phục và Wayne Bridge đá thay Ashley Cole bên hành lang trái, Chelsea ra sân với đội hình gần như mạnh nhất hiện nay. Họ nhờ đó có mấy phút đầu khá hứa hẹn, mà điểm nhấn là cú sút của Kalou phút thứ 5 hướng trúng khung thành của Eduard Stancioiu.
Tuy nhiên, sự thoải mái đó không tồn tại lâu. Cluj nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, co thấp để tạo nên hệ thống phòng ngự có chiều sâu và cắt đứt các đường tiếp bóng của Chelsea từ hai bên cánh - những vị trí do thiếu Joe Cole và Ashley Cole nên vốn dĩ cũng đã không phát huy được sự lợi hại thường thấy. Không chỉ lo phòng ngự, mỗi khi cơ hội đến, Cluj không từ nan. Nếu Trica và sau đó là Pereira tận dụng triệt để hơn trong những lần áp sát, khung thành của Petr Cech có lẽ phải chao đảo nhiều hơn thực tế.
Ở chiều ngược lại, Drogba là một trong số ít các cầu thủ Chelsea tạo được chút ấn tượng tối qua, bằng lối chơi xông xáo, biết kiến tạo cũng có cơ hội dứt điểm. Sang hiệp hai, HLV Scolari tung Anelka vào thay Kalou để hỗ trợ thêm cho Drogba. Tuy nhiên, ý đồ của chiến lược gia người Brazil nhanh chóng phá sản vì chỉ 12 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, "Voi rừng" dính chấn thương khá nặng, phải nằm sân vài phút trước khi được cáng ra.
Chelsea từ đó không tạo thêm được điểm nhấn thực sự nào trên hàng công, ngoại trừ vài cú dứt điểm yếu lực của Lampard hay pha hỏng ăn ngớ ngẩn của Anelka lúc cuối trận - khi cách đích chỉ chừng 7 mét trong tư thế khá thoải mái. Cluj trong khi đó suýt làm lớn chuyện, nếu cú sút của Trica không chệch khung gỗ trong gang tấc hoặc thủ thành Petr Cech không xuất sắc cản phá pha dứt điểm cận chân lợi hại của Pereira cuối trận.
Đội hình xuất phát
CFR Cluj: Stancioiu, Tony, Souza, Cadu, Pereira, Culio, Muresan, Dani, Dubarbier, Yssouf Kone, Trica (Didi, 88').
Dự bị không được sử dụng: Nuno Claro, Panin, Hugo Alcantara, Deac, Emmanuel Kone, Ruiz.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Bridge, Mikel, Kalou (Anelka, 46'), Ballack, Lampard, Malouda (Di Santo, 74'), Drogba (Belletti, 57').