Sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước đội bóng Bồ Đào Nha Porto, HLV Arsene Wenger bắt đầu lớn tiếng ‘nổ’ như thường thấy khi ông lại cho rằng Arsenal sẽ hướng tới ngôi cao nhất với một tinh thần mạnh mẽ.
Trận thua Hull City 1-2 vào cuối tuần qua đã được xoa dịu đáng kể bằng cuộc tàn sát nhà cựu vô địch năm 2004 với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả trên sân Emirates.
‘Giáo sư’ người Pháp phát biểu trên ITV: “Đó là điều cần thể hiện, chúng tôi sẽ phải có những màn trình diễn tương tự như thế này. Có một chút gợn gì đó trong trận ra quân, nhưng chúng tôi đã vượt qua để chiến thắng.”
“Arsenal có đủ khả năng để vô địch châu Âu, chúng tôi biết như vậy. Nhưng trước tiên, cần phải cải thiện sự khác biệt khi đi làm khách và đá ở sân nhà,” Wenger phân tích.
Đội hình của Arsenal phần lớn là cầu thủ trẻ, vì vậy việc làm quen với áp lực thi đấu trên đất khách là vô cùng quan trọng. Arsemal chưa bao giờ được đánh giá cao về tâm lý thi đấu ổn định trong nhiều năm qua.
“Ở tuổi 19, Walcott vẫn chưa cho thấy hết tiềm năng của mình. Cậu ấy còn có thể tiến bộ và vẫn đang cho thấy điều đó,” HLV nguời Pháp ví dụ.
“Chúng tôi muốn các CĐV ủng hộ, đã có một cú sốc lớn vào cuối tuần nhưng chúng tôi đã vượt qua được rồi.” Với chiến thắng này, Arsenal đã leo lên đứng đầu bảng đấu của mình với 4 điểm sau 2 trận.
Thanh Hoa