 |
|
Chiến thắng khó thoát khỏi tay Liverpool
|
Quyết tâm thì PSV có thừa, nhưng để kiếm được dù chỉ là một điểm trước Liverpool cũng là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho thày trò HLV Stevens. Xét về mọi mặt Liverpool đều trội hơn PSV. Về mặt nhân sự, HLV Benitez đang có trong tay một dàn sao thuộc dạng khủng nhất châu Âu với sự đồng đều ở tất cả các tuyến. Đặc biệt, vị chiến lược gia này luôn có những quân bài chiến lược đủ để xoay chuyển trận đấu chỉ trong chớp mắt.
Nếu như sự tỏa sáng của Gerrard giúp Liverpool đánh bại Marseille, thì trong trận đấu gần đây nhất với Everton Liverpool lại có Torres. Trong khi đó vấn đề nhân sự lại đang là một bài toán đau đầu với HLV Stevens. Sau mỗi mùa giải, những ngôi sao của PSV lại nghe theo tiếng gọi của đồng tiền và danh vọng để khăn gói ra đi. Chính nạn chảy máu chất xám nghiêm trọng đang làm PSV ngày càng sa sút.
Liverpool và PSV đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ở giải quốc nội, nếu như Liverpool đang thi đấu khá ổn thì PSV lại đang phải nhọc nhằn kiếm từng điểm một. Ngay sau trận hòa đáng thất vọng trước Stoke, Liverpool đã kịp bừng tỉnh bằng một trận đấu tưng bừng trước đội bóng cùng thành phố, Everton. Trong khi đó PSV đang phải khổ chiến từng trận, sau trận thua trước AZ Alkmaar, thầy trò HLV Stevens cũng phải khó nhọc lắm mới có được chiến thắng tối thiểu trước Volendam. Nhưng để có được chiến thắng đó, PSV cũng phải trả một cái giá khá đắt: ngôi sao được nhiều sự kỳ vọng nhất, và được coi là cứu cánh đội bóng Hà Lan, Ibrahim Afellay đã dính chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu gặp Liverpool vào rạng sáng mai.
 |
|
PSV (giữa) thua Liverpool về mọi mặt
|
Rõ ràng lúc này Liverpool đang nắm mọi điều kiện thuận lợi để có thể giành chiến thắng trước: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của hàng triệu cổ động viên nhà, các cầu thủ Liverpool sẽ cố gắng để tạo ra một chiến thắng oanh liệt. Cái mà các fan của “Qủy đỏ” chờ đợi không chỉ là một chiến thắng mà phải là một chiến thắng đẹp mắt.
Ở mùa giải năm nay HLV Benitez đã xây dựng được những nét mới cho đội bóng thành phố cảng. Giờ đây sự bất ổn trong tâm lý cầu thủ, thứ đã khiến Liverpool không cạnh tranh nổi với các đại gia khác, đã dần biến mất, thay vào đó là một sự ổn định và lạnh lùng đến kinh người. Ngay cả mùa giải Liverpool bước lên đỉnh cao vinh quang tại Champions League, họ cũng không có được “cái đầu lạnh” đáng sợ như hiện nay. Đó mới là bản lĩnh của nhà vô địch: luôn giữ được tỉnh táo cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Trong trận đấu gặp Atletico, HLV Stevens đã đưa ra một đội hình thiên về tấn công, với xu hướng đẩy toàn đội lên cao, và hậu quả là họ phải lãnh đến 3 bàn thua. Trước một Liverpool với hàng công còn khủng hơn cả của Atletico, nếu HLV Stevens tiếp tục chọn giải pháp đôi công thì có lẽ đó là một sai lầm. Cách tốt nhất lúc này cho đội bóng của Hà Lan là phải bịt kín ở hàng thủ rồi mới tính đến chuyện tấn công. Nếu để Liverpool ghi bàn thắng trước, PSV khó thoát khỏi cái chết. Thêm một thất bại, cánh cửa vào vòng sau của PSV gần như sẽ bị khép lại.
Đội hình ra sân:
Liverpool: Reina – Arbeloa, Carragher , Agger, Dossena – Babel, Mascherano, Gerrard, Kuyt – Keane, Torres.
PSV: Isaksson – Kromkamp, Salcido, Marcellis, Brechet – Wuytens, Simons, Mendez – Lazovic, Dzsudzsak, Koevermans.
Thành Thuật