HLV trưởng của Chelsea, Avram Grant, đã ca ngợi các học trò và đặc biệt là đội trưởng John Terry, người sút không thành công quả phạt đền tạo điều kiện để Man Utd chiến thắng trận chung kết Champions League vào rạng sáng thứ Năm (22/5).
>> M.U đăng quang sau màn "đấu súng" nghẹt thở
"Tôi rất tự hào về đội bóng của tôi, về những gì họ đã làm ở mùa giải này. Tôi đã nói với họ như vậy" - chiến lược gia người Israel phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu tại Moscow. Chelsea đã thua 6-5 trong loạt sút luân lưu nghiệt ngã, sau khi thủ hòa Man Utd 1-1 suốt 90 phút chính thức và cả thời gian hiệp phụ.
"Tối nay, chúng tôi là đội chơi hay hơn và đáng ra chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng tôi vẫn cho rằng chúng tôi đã có một mùa giải xuất sắc".
Trung vệ John Terry đã được trao cơ hội cực lớn đem về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử "The Blues" nếu như anh sút thành công quả phạt đền khi tỉ số penalty đang là 4-4 và phía Man Utd đã hết lượt sút.
 |
| HLV Grant vỗ về học trò Terry sau trận đấu Ảnh: AP |
Tuy nhiên, đội trưởng của Chelsea không vượt qua được sức ép tâm lý quá lớn, bị trượt chân trụ để rồi đá bóng ra ngoài. Sau đó, các loạt sút thứ 6 và 7 cầu thủ Man Utd đều đã thành công trong khi Nicolas Anelka không thể đánh bại thủ thành Edwin van der Sar.
Chiến thắng chung cuộc thuộc về Man Utd song Grant vẫn không tiếc lời ca ngợi Terry, người đã khóc nức nở trên vai ông sau màn so tài nghẹt thở.
"Cậu ấy rất buồn và đã khóc nhưng cậu ấy người góp công quan trọng để Chelsea có mặt tại đây. Đây không phải là mùa bóng bình thường của Chelsea nhưng cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi chúng tôi cần đến cậu ấy.
Cậu ấy đã đảm nhận quả penalty khó khăn nhất. Cậu ấy là một cầu thủ lớn, một người đội trưởng tuyệt vời và đã có một ngày thi đấu không thể tin nổi" - Grant nói.
Lẽ ra Terry có thể đã không phải là người thực hiện quả penalty đó nếu tiền đạo Didier Drogba không nhận thẻ đỏ trong những phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Khi được các phóng viên đặt câu hỏi, Grant trả lời đầy hàm ý: "Drogba không có mặt trên sân".
Grant mới bắt đầu tiếp quản Chelsea từ tháng 9 năm ngoái từ người tiền nhiệm Jose Mourinho. Tại mặt trận Premiership, ông dẫn dắt "The Blues" về nhì khi chỉ kém Man Utd chỉ số phụ. Ngoài ra, Chelsea còn thua trong trận chúng kết League Cup với Tottenham Hotspur.
"Tôi cho rằng Chelsea đã chơi một mùa giải xuất sắc và mọi người hoàn toàn có thể lạc quan về tương lai của đội" - Grant nhận xét.
Điều chớ trêu là tương lai của chính Grant tại đội bóng chủ sân Stamford Brigde lại không có gì đảm bảo. Dù vậy, ông khẳng định: "Tôi không quan tâm tới chuyện đó. Tất cả những gì tôi biết là trong vài ngày tới sẽ khó mà vui được".