Không giấu được niềm vui vô bờ khi đội bóng con cưng đăng quang ở đấu trường châu Âu, ngài Alex Ferguson gửi lời cám ơn đến vị thần hộ mệnh đã giúp sức M.U trong mùa giải cực kỳ thành công kỷ niệm 50 năm thảm hoạ Munich.
Cách đây đúng 9 năm, nhà cầm quân người Scotland đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi M.U lội ngược dòng đánh bại "hùm xám" Bayern trong trận chung kết Champions League nghẹt thở ở Nou Camp.
 |
| Sir Alex gửi lời cảm ơn đến vị thần hộ mệnh luôn theo sát M.U - Ảnh: AFP |
Và giờ đây, sau pha đổ người cản phá xuất sắc của thủ thành Van der Sar trước cú sút penalty từ chân Anelka, Sir Alex lại có dịp nhảy cẫng lên vì sung sướng, vui mừng như một đứa trẻ khi "Quỷ đỏ" thêm một lần bước lên bục vinh quang tại trời Âu.
|
Vỡ mũi vẫn ra sân thi đấu
|
|
Sau pha va chạm với Makelele ở hiệp 1, Scholes bị choáng vì vỡ mũi. Nhưng sau khi được các bác sĩ chăm sóc và cho uống thuốc giảm đau, Scholes tiếp tục thi đấu khá tốt trong gần cả hiệp 2 (trước khi bị thay ra). Tinh thần chiến đấu hết mình của "Scholesy" đã nhận được lời khen ngợi đặc biệt của Sir Alex.
|
"Có cảm giác như thần hộ mệnh luôn theo sát trợ giúp M.U trong mùa bóng kỷ niệm 50 năm thảm hoạ Munich. Đây là lần đầu tiên tôi nếm trải hương vị chiến thắng sau loạt đá penalty trong một trận cầu lớn.
Chelsea đã may mắn khi có bàn gỡ hoà, nhưng họ cũng đã chơi rất tốt trong hiệp 2. Tôi nghĩ đội hình M.U hiện tại là mạnh nhất mà tôi từng dẫn dắt.
Thật tuyệt vời khi giương cao cúp VĐ và chúng tôi xứng đáng đạt được nó bởi đã thi đấu nỗ lực hết mình" - Sir Alex Ferguson hồ hởi cho biết.
Nhân vật chơi nổi bật nhất trong trận CK không ai khác chính là Ronaldo. Với bàn thắng mở tỉ số, chàng tiền vệ người Bồ cầm chắc danh hiệu "vua phá lưới" ở Champions League mùa này (8 bàn), và đã "sưu tập" tổng cộng 42 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Thành tích hết sức đáng nể đối với một cầu thủ chạy cánh.
Cho dù Ronaldo sút hỏng quả penalty thứ 3 cho M.U, nhưng việc Terry và Anelka không thành công trên chấm 11m đã đưa M.U lên ngôi thuyết phục ở Luzhniki.
 |
| Ronaldo tiếp tục bay cao cùng M.U - Ảnh: Getty |
"Tôi không biết phải nói gì ở thời điểm này. Có lúc tôi nghĩ mình là kẻ thất bại (sau khi đá hỏng quả phạt đền), nhưng các đồng đội đã làm rất tốt nhiệm vụ trên chấm luân lưu, khi họ đã 'sửa sai' giúp cá nhân tôi và M.U hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa bóng 2007/08.
Đá penalty giống như trò chơi xổ số đầy may rủi vậy. Bạn không thể biết trước mình có giành chiến thắng hay không. Dẫu sao, với chiến công lớn lao này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngày đẹp nhất cuộc đời" - Ronaldo cho biết.
Về phần Edwin van der Sar, thủ thành 37 tuổi người Hà Lan phấn chấn tiết lộ: "Trước khi Anelka bước lên chấm 11m, tôi đã đoán trước được rằng anh ta sẽ đá về phía góc trái khung thành.
Sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi, tôi lại có dịp nâng cao cúp Champions League. Đó là chiến tích khiến bản thân tôi cũng cảm thấy rất tự hào".
Với Ryan Giggs, không chỉ lần thứ hai bước lên bục vinh quang trên đấu trường châu Âu trong màu áo "Quỷ đỏ", anh còn phá kỷ lục số lần ra sân của huyền thoại Sir Bobby Charlton với trận thứ 759 đá cho M.U.
"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, đơn giản bởi M.U là đội bóng mạnh nhất. Với "người nhện" Van der Sar trong khung gỗ, "Quỷ đỏ" đã lập nên kỳ tích" - Giggs bộc bạch.