UEFA thừa nhận rằng họ hơi "lo lắng đôi chút" về chất lượng mặt sân Luzhniki nhưng tin tưởng điều đó sẽ không khiến trận chung kết Champions League toàn Anh giữa Chelsea và Man Utd kém phần hấp dẫn.
Mặt cỏ trên sân Luzhniki đã được tiến hành xem xét tỉ mỉ sau khi người có trách nhiệm trông nom là Matt Frost tiết lộ rằng 15 ngày không đủ để cỏ phát triển đạt tiêu chuẩn. Đây là lớp cỏ được đặt chồng lên mặt sân nhân tạo vốn thường sử dụng tại đây.
Các quan chức của UEFA trút đi một gánh nặng khi kết luận đưa ra là sân bóng vẫn đủ điều kiện tổ chức trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Phát ngôn viên William Gaillard thừa nhận: "Chúng tôi có hơi lo lắng về vấn đề này.
Chúng tôi đã tiến hành một vài kiểm tra cách đây ít hôm và không gặp rắc rối gì. Mặt sân đạt đủ tiêu chuẩn. Nhìn qua tivi, màu cỏ trên sân sẽ không được xanh tự nhiên nhưng thực chất, đây là một sân bóng tốt. Ở thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy".
 |
| Sân Luzhniki trong quá trình rải cỏ lên bề mặt sân - Reuters |
Tuy nhiên, trái ngược với tuyên bố của UEFA, chuyên gia chăm sóc sân Luzhniki tên Frost lại khẳng định các cầu thủ sẽ cảm thấy thất vọng khi thi đấu tại đây. Ông nhấn mạnh rằng trái bóng sẽ không nảy như bình thường và những chỗ cỏ bị cắt để chia nhỏ khi vận chuyển đã chết.
"Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và chất lượng mặt sân đang tốt lên từng ngày. Song, trận chung kết vẫn tới quá sớm" - Frost phát biểu trên tờ Daily Telegraph. Ông tiết lộ rằng phân nửa số người có trách nhiệm tổ chức trận đấu đã "vò đầu bứt tóc" vì hiện trạng của sân bóng.
Năm nay 38 tuổi, Frost là một chuyên gia tới từ Sheffield. Ông đã làm việc tại Nga được 9 tháng và từng sớm nhận định rằng cỏ nuôi trồng phục vụ cho sân Luzhniki không thể sử dụng được. Tuy nhiên, các quan chức không nghe theo lời tư vấn, vẫn cho lắp đặt. Kết quả là mặt sân quá gập ghềnh và buộc phải rỡ đi.
Để "chữa cháy", Frost phải thuyết phục các ông chủ sân móc hầu bao 160.000 euro mua một lớp cỏ mới. Ông cho biết: "Nếu tôi không thuyết phục họ, họ đã sử dụng mặt sân cũ và đó là một thảm họa".
Mặt sân thay thế được mua vội vàng từ Slovakia hồi đầu tháng này. Frost thừa nhận: "Việc vận chuyển gặp khó khăn và nó đã làm tổn hại tới chất lượng đất. Tôi không nghĩ rằng cỏ có thể phát triển hết mức trong điều kiện đất trồng như vậy.
Có những phần cỏ đã khô héo và chết đi. Chẳng có chút sự sống nào ở đó và cũng chẳng có loại thuốc nào giúp chúng sống lại. Bạn không thể chỉ tưới nước cho chúng. Chúng đã chết.
Bình thường, như tại nước Anh, bạn chỉ cần thay thế chúng là mọi chuyện lại ổn. Tôi chỉ cần sắp đặt mọi chuyện và điều hành trong vòng 1 giờ. Nhưng ở đây thì không thể làm vậy".