Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC GIẢI TRẺ
VN thua Iran: Không quá thất vọng!22:5 26/9/2008

Tuy không thể xuyên thủng hàng phòng ngự U-21 Iran và để lọt lưới tới 4 bàn trong trận bán kết chiều 26/9, nhưng nhìn chung những gì các chàng trai áo đỏ thể hiện trước đối thủ lớn mạnh hơn hẳn không đến nỗi quá thất vọng. Dù vậy, sẽ là được an ủi nếu một trong những cơ may của U-21 VN chuyển thành bàn thắng...

Mặc dù lưới thủ môn Thành Nam (1) rung lên ngay trong hiệp 1, tuy thế phải nói rằng, đội chủ nhà có 45 phút thực hiện khá tốt theo ý đồ. Ở thế yếu hơn, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta đã giữ được nhịp đấu vừa phải, không để Iran thể hình cao to, kỹ thuật hơn cuốn vào lối chơi của họ.

Các cầu thủ áo đỏ chơi tự tin trước Iran. Ảnh: Nguyễn Duy

Thực tế, chính U-21 VN mới là những người tạo ra được tình huống đáng kể đầu tiên bằng pha kết thúc nhanh của Đức Thiện ở phút 11. 2 phút sau, Đức Tài đá phạt ngoài vòng 16m50 đưa bóng qua xà.

Trong khoảng thời gian từ phút 20-24, các học trò của ông Lưu Quốc Tân cũng gây khó dễ trên phần sân của đội bạn, liên tục nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ trên khán đài. Rõ ràng, với đội hình 4-1-4-1, U-21 VN đã không quá lép vế trước đội bóng Tây Á.

Ngược lại, chủ nhà khiến Iran gặp khó như chính HLV trưởng Nikolic thừa nhận: "Chúng tôi đã có một trận đấu không dễ dàng, trái lại rất khó khăn. Việt Nam hôm nay chơi tốt, có một số cầu thủ hay như tiền đạo số 11 (Đức Thiên, đội trưởng (Văn Khải)...".

Sự khó khăn của Iran được thể hiện rõ khi phải đến phút 29, họ mới có thể thử tài thủ môn Thành Nam. Đó là cú sút xa của Rahmani (14) đưa bóng đi rất căng và Nam đã phải bay hết người kịp chạm những đầu ngón tay phá bóng bay qua xà, chịu phạt góc.

Đội trưởng Văn Khải (12) trong một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Ảnh: Nguyễn Duy

Và cũng chính từ tình huống đá phạt cố định ấy ở phút 30, đội trưởng Kar (5) với lợi thế chiều cao nhẹ nhàng bật lên đánh đầu, phá vỡ thế quân bình. 1-0 cho Iran.

Tuy để lọt lưới nhưng Việt Nam vẫn chơi không nao núng, duy trì được nhịp đấu. Thậm chí ở ít phút cuối, Việt Nam còn có những cơ hội để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cụ thể, phút 43, sau pha kết thúc bóng bật hậu vệ dội ra của đội trưởng Văn Khải, Đức Thiện nhanh như cắt lao vào sút bồi, tưởng như có thể thành bàn nhưng bóng lại đi trúng vào thủ môn hết sức đáng tiếc.

Hay phút 45+1, từ quả phạt góc của Đức Tài bên cánh trái, Thanh Hưng có bóng tung ra cú sút căng, tuy nhiên phần thắng đã thuộc về thủ môn đội bạn.

Và hiệp 1 đã khép lại trong hi vọng với U-21 VN trong một nửa thời gian còn lại sau đó. Thực tế, các chàng trai áo đó vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để hạn chế mọi nẻo tấn công của Iran.

Ở các phút từ 54-59, đội chủ nhà lại tạo được sức ép về phía khung thành của Iran, trong đó đáng kể là pha bật cao đánh đầu của Quốc Anh từ một quả phạt. Rồi cú sút góc hẹp của Đức Thiện, khi ấy, nhiều người trên sân Tự Do đã bật đứng dậy, tuy nhiên, thủ môn Shadeghi (1) đã phản xạ rất tốt, kịp chạm tay đẩy ra.

Việt Nam thua Iran về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm nhưng họ đã chơi rất cố gắng. Ảnh: Nguyễn Duy

Phút 60, ông Tân quyết định đưa Thành Tài (8) vào sân thay Thanh Hưng (14). Ngay sau đó là Đình Hiệp (20) vào sân, Trọng Phú (3) được rút ra. Tất cả nhằm tăng thêm sức tấn công. Và sự điều chỉnh có những biến chuyển tích cực khi Tài tỏ ra rất lanh lẹ, có những pha đi bóng sắc sảo, dứt điểm từ xa cũng đáng gờm.

Tuy nhiên, Tuấn Tú vào thay Văn Mẹo ở ngay phút 49 có vẻ như không phải là một chọn lựa tốt vì cầu thủ này rất dễ để mất bóng, phối hợp cũng không thật tốt.

Đội chủ nhà đã gây khó dễ cho Iran cũng như tạo ra hi vọng gỡ hòa cho đến phút 74 của trận đấu - thời điểm để lọt lưới bàn thứ 2. Khi mà mọi người có mặt trên sân và cả các cầu thủ VN đều nghĩ đó là một tình huống việt vị thì Alimohammadi (10) thoải mái băng lên rồi thực hiện pha đẩy bóng sang cánh trái cho Khalifi (13) ghi bàn ở cú chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân trước đó 1 phút.

Phút 80, đến lượt Đình Hiệp (20) có cơ hội lập công nhưng pha kết thúc hơi vội vàng của anh đưa bóng rơi đúng tầm của thủ môn Iran. Khi các cơ may lần lượt trôi qua, thời gian cạn dần, cách biệt 2 bàn thật khó san lấp, trong vòng 4 phút, lưới của Việt Nam đã rung thêm 2 lần vào các phút 83 và 86 sau các pha dứt điểm của Alimohammadi (10 và Rafiei (19) vào sân trong hiệp 2.

4-0 nghiêng về cho Iran là kết quả cuối cùng của trận đấu bán kết 1. Tuy để thua với tỷ số đậm, và không thể 1 lần tận dụng thành công cơ may gây tiếc cho khán giả. Tuy nhiên, với những gì các cầu thủ áo đỏ trước Iran là chấp nhận được và họ cũng đáng nhận được lời khen ngợi vị nỗ lực hết mình.

Thứ chúng ta còn thiếu ở đây là kinh nghiệm trận mạc, thêm một chút tinh tế cần thiết để có thể ít phạm sai lầm hơn và cũng biết tận dụng cơ may hơn. Điều này thì thật khó mà có khi đội chỉ có 4 ngày tập luyện cùng nhau.

HLV Nikolic lúc tan trận đã nói: "Tôi vẫn đánh giá Việt Nam là đội mạnh, gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Thực tế, chúng tôi chỉ tìm được 3 bàn thắng trong 15 phút cuối trận. Còn trước đó, các bạn đã chơi tốt...".

Đội hình ra sân:

U-21 VN: 1-Thành Nam; 5-Nhật Tân, 4-Cao Cường, 15-Quốc Anh, 2-Hoàng Quảng; 3-Trọng Phú - 20-Đình Hiệp 61'; 12-Văn Khải, 14-Thanh Hưng - 8-Thành Tài 60', 18-Văn Mẹo - 16-Tuấn Tú 49', 19-Đức Tài; 11-Đức Thiện

U-21 Iran: 1-Shadeghi; 11-Shirvand, 5-Kar, 4-Rishiesfahani, 21-Khalilzadeh, 14-Rahmani - 15-Zaraneh 63', 6-Amirkamdar, 10-Alimohammadi, 20-Mosalman, 7-Lakmehsari; 9-Fard - 13-Khalafi 75'

Ở trận bán kết còn lại, Thái Lan cũng đã chứng tỏ đẳng cấp bằng chiến thắng 3-1 trước Singapore, để vào chung kết tranh ngôi vô địch với Iran. Đội trưởng Phomphinit (9) lập cú đúp, bàn còn lại do công của Sirnok (16). Singapore rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 vào phút 83 khi Wahid (17) thực hiện thành công quả 11m.

Với kết quả này, U-21 VN sẽ tranh hạng 3 cùng Singapore (15h30 28/9), và trận chung kết diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man United bị cổ động viên tố cáo22:37 19 /11/2008
Chủ tịch Lazio có thể bị đi tù22:37 19 /11/2008
Tiền đạo trẻ trở về với Chelsea22:36 19 /11/2008
"Ro béo" sắp từ giã sân cỏ?22:20 19 /11/2008
Maradona lại "gây chiến" với người Anh!22:19 19 /11/2008
Low chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đêm nay16:21 19 /11/2008
Lippi rất coi trọng trận giao hữu đêm nay15:56 19 /11/2008
Eto'o khẳng định Ronaldo chưa thể bằng Messi15:25 19 /11/2008
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ15:19 19 /11/2008
Theo Walcott nghỉ thi đấu 3 tháng15:17 19 /11/2008
Juventus "chặn đứng" ý đồ của Monaco15:3 19 /11/2008
Agüero “chia tay” ĐT Argentina vì vợ động thai14:49 19 /11/2008
AS Roma theo đuổi Fred14:13 19 /11/2008
Spurs sa thải HLV thủ môn13:53 19 /11/2008
Park Ji-Sung: "Hàn quốc tới Saudi Arabia là để chiến thắng"13:30 19 /11/2008
Forlán: “Tôi không bao giờ muốn ngồi trên ghế dự bị”13:26 19 /11/2008
Scotland - Argentina: Chào "d.t" Maradona13:26 19 /11/2008
Torres: “Premier League là mục tiêu số một”13:7 19 /11/2008
Diarra tới Man City?11:22 19 /11/2008
4 ứng viên cho chức trưởng giải VĐQG năm 200910:51 19 /11/2008