Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CÁC GIẢI TRẺ
Để Thái Lan thắng ngược, đừng tiếc, U-21 VN!20:26 24/9/2008

Đừng tiếc, và cũng đừng buồn khi một lần nữa BĐVN lại về sau Thái Lan, bởi kết quả không phải là một sự xui rủi của số phận mà vì chúng ta đáng bị thế. Cho nên, thay vì xuýt xoa tiếc nuối, chúng ta hãy tự trách mình, trách cho sự lơ là trong tích tắc - được ghi dấu trong 30 giây đá thêm giờ của hiệp 1, là bước ngoặt để sau đó phải trả với cái giá quá đau. Sân Tự Do chiều 24/9, dù chỉ là một cuộc so tài giữa 2 nền bóng đá đầy duyên nợ ở một sân chơi trẻ, mang tính giao hữu, nhưng cũng chứa đựng đầy xúc cảm.

Hai khán đài A, B chật ních khán giả với trống, cờ VN bay phấp phới, vốn náo nhiệt, sôi động càng trở nên tưng bừng, rộn ràng hơn khi các chàng trai áo đỏ vào trận đầy phấn khích để rồi có khởi đầu đẹp như mơ, với pha đệm bóng cận thành của tiền đạo con thoi Đức (11) ở ngay phút thứ 8 sau đường chuyền của đồng đội Phúc Hiệp (10).

Đức Thiện (11) mở tỷ số giúp U-21 Việt Nam có một khởi đầu như mơ. Ảnh: Bảo Duy

Cứ cho là người Thái đã thực hiện một loạt những thay đổi về cả con người và vị trí sơ đố chiến thuật so với trận ra quân, trong đó đáng kể nhất là thiếu những cái tên đã được U-21 VN "điểm chỉ" là Inthachai (11), Jaroensuk (14) và Sirnok (16). Vì sự điều chỉnh này nên các học trò của HLV Kawin Kachendecha bắt nhịp chưa thực sự tốt?

Có thể, tuy nhiên, hơn tất cả những lý do ấy, phải nói rằng, trừ 15 giây cuối, U-21 VN đã có một hiệp đấu đáng khen ngợi, làm hài lòng người xem và càng đáng ngạc nhiên hơn nữa nếu chúng ta nhớ ra rằng, cả đội mới chỉ có vỏn vẹn vài buổi tập cùng nhau trước khi vào giải. Với đội hình bị sứt mẻ - do Nguyên Sa chấn thương, buộc U-21 VN phải đôn trung vệ Trọng Phú lên và để Quốc Anh chơi cạnh Cao Cường.

Bàn thắng đến sớm đã giải quyết mọi âu lo của BHL lẫn giới chuyên môn và người hâm mộ. 5 phút sau bàn mở tỷ số của Đức Thiện, người đá cặp với anh - Phúc Hiệp cảnh báo thêm sự nguy hiểm của đội chủ nhà với thủ môn Cunningham (1) bằng cú sút vọt xà ngang.

Đến phút 16, Thanh Hưng (14) phối hợp với Đức Tài (19) bên cánh trái buộc cầu thủ áo vàng phải phạm lỗi... Phút 20, lại là Thái Lan phạm lỗi với Đức Tài...

Dẫn bàn, lại có thế trận tốt hơn với lối đá chắc chắn, gắn kết giữa 3 tuyến, dù còn quá sớm để vui mừng nhưng trên sân, ai nấy đều thấy phấn chấn. Tuy vậy, đến phút 32, mối lo ở hàng thủ sau trận mở màn lại nhen nhóm trở lại khi Quốc Anh (15) và thủ môn Thành Nam (1) không hiểu ý nhau tạo ra tình huống nguy hiểm ngay trước cầu môn, để sau đó phải chịu quả phạt góc.

Thanh Hưng (14) chơi tốt cho đên lúc đau buộc phải thay ra, trừ tình huống để mất bóng ở cuối hiệp 1... Ảnh: Bảo Duy

Phút 40, tưởng như Việt Nam tìm thấy bàn thắng thứ 2. Một cú sút căng của Cao Cường (4) đưa bóng bay theo một đường thẳng hướng vào lưới Thái Lan, nhưng hậu vệ đội bạn đã kịp phá ra ngay trước vạch vôi.Đó thực sự là một "món quà" đáng kể, bất ngờ đến ngoạn mục của thầy trò ông Lưu Quốc Tân, bởi ở một trận chiến bị đánh giá là khó khăn, họ đã nhanh chóng vượt qua chính mình để "nhường" lại thế yếu cho đối thủ.

Cơ may vượt trôi, bài học đáng giá đến ở những giây cuối của hiệp đầu tiên, từ việc mất tập trung của Thanh Hưng (14), dễ dàng để mất bóng và sau đó, Quốc Anh (15) cũng không làm tròn được nhiệm vụ. Điều gì phải đến đã đến, hơn 10 ngàn khán giả chết lặng người sau pha dứt điểm căng tung lưới Thành Nam (1) của Manueangrak (2), đưa trận đấu về vạch xuất phát.

15 phút nghỉ giải lao trong tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, U-21 VN đã không thể tái hiện lại hình ảnh tưng bừng, áp đảo. Người Thái trở lại nguy hiểm như thường thấy dù rằng, hôm nay họ chơi kém sắc sảo hơn so với trận ra quân.

Cơ hội nối tiếp cơ hội vẫn đến với đội chủ nhà cho đến tận cuối trận, nhưng sự phối hợp của các chàng trai trẻ chúng ta đã không còn thật chuẩn xác. Họ mất bóng nhiều hơn, chuyền thiếu chuẩn xác hơn, đuối sức đi và dứt điểm cũng thiếu hụt hơn.

Ngay phút 47, Đức Thiện - đang dẫn đầu giải với 3 bàn thắng, có cơ may nhân đôi khi đón được bóng từ Thanh Hưng (14), tiếc rằng pha kết thúc của anh đưa bóng rơi trên nóc xà. Đến phút 52, tiền đạo số 11 này một lần nữa ôm mặt tiếc nuối khi cú sút góc hẹp của anh đưa bóng liếm qua xà. Hay phút 57, Đình Tùng (9) vào sân thay Phúc Hiệp trước đó 3 phút, có pha đánh đầu bóng bay qua xà...

... bước ngoặt để người Thái lật ngược thế cờ. Ảnh: Bảo Duy

Một U-21 VN không còn mạch lạc được thể hiện rõ hơn khi Thanh Hưng (14) bị đau không thể tiếp tục thi đấu - Văn Mẹo (18) vào thay ở phút 64. Lúc này, tuyến giữa của chủ nhà gần như bị gãy khi 2 tiền vệ trung tâm tốt nhất là Hưng - Sa đều ở bên ngoài. Và trong tình cảnh, chúng ta đang tìm đường phản công thì bị dính đòn.

Phút 72, một hàng thủ đã xuống sức và không còn tinh thần tập trung cao nhất, đã phải đứng nhìn lưới nhà rung lên lần 2. Một pha phối hợp của U-21 Thái Lan, Jaroensuk (14) - thay Boodhad (13) ở phút 54, từ cánh trái tạt vào cho Kaisaew (17) đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Đáng khen cho U-21 VN vẫn không từ bỏ hi vọng sau bàn thua, nhưng cái cách họ tìm kiếm ít nhất là bàn gỡ thì càng lúc càng vô vọng. Phút 89, rồi 90, chờ đợi, hi vọng và rồi tắt ngấm, bởi lần lượt Đình Hiệp (20), Đức Tài đều kết thúc thiếu chuẩn xác.

Nhập cuộc và khởi đầu làm nức lòng người hâm mộ để rồi thua theo cái cách rất bóng đá Việt Nam - đã ngót nghét gần chục năm lên chuyên mà vẫn chưa thể "chuyên". Có thể nói, 30 giây cuối hiệp 1 đã làm đảo lộn số phận của U-21 VN trong chiều 24/9, dù đó là một kết cục được chúng ta lường trước. Không thể vượt qua Thái Lan, U-21 VN sẽ đụng đối thủ đáng gờm nhất giải là U-21 Iran tại vòng bán kết (26/9).

U-21 VN - U-21 Thái Lan: 1-2, một sự khởi đầu mới, kết thúc cũ!

Đội hình ra sân:

U-21 VN: 1-Thành Nam; 5-Nhật Tân, 4-Cao Cường, 15-Quốc Anh, 6-Niệm Tiến; 12-Văn Khải (đội trưởng), 3-Trọng Phú - 20-Đình Hiệp 76', 14-Thanh Hưng - 18-Văn Mẹo 64', 19-Đức Tài; 10-Phúc Hiệp -9-Đình Tùng 53', 11-Đức Thiện

U-21 Thái Lan: 1-Cunningham; 21-Bunmathan, 6-Srichai, 5-Cumsokcheck, 12-Madputeh; 2-Manueangrak, 19-Jarernsri, 11-Ritthiphan - 20-Saranan 54', 9-Phomphinit (đội trưởng); 17-Kaikaew -16-Sirnok 75', 13-Boodhad - 14-Jaroensuk 54'

 (SN 1989, 90) trẻ hơn U-21 VN (chủ yếu SN 1987, 88) được tuyển chọn từ VCK U-21 báo Thanh Niên vài tuổi.

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Lưu Quốc Tân (U-21 VN: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt, sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, đã mắc phải sai lầm ở cuối hiệp 1 tạo điều kiện cho đội bạn gỡ hòa. Sang hiệp 2, trong lúc chúng tôi cố gắng tăng cường tấn công thì lại nhận đòn phải phản công của đối thủ...

HLV Kawin Kachendecha (U-21 Thái Lan): "Đây là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Bàn thắng thứ 2 đến với U-21 Thái Lan có phần gặp may...

Đội hình VN năm nay không mạnh bằng năm ngoái. BĐVN có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, tôi hi vọng trong trận bán kết, U-21 VN sẽ có được kết quả tốt hơn...".

Tiền đạo Đức Thiện và Phúc Hiệp nhận giải thưởng 500 USD của công ty SMS cho bàn thắng ghi được vào lưới Thái Lan theo "tiêu chí": 200 USD cho tác giả bàn thắng (Đức Thiện) và 300 USD - cho người góp công (thực hiện đường chuyền) - Phúc Hiệp, vào bàn thắng ấy.

Ở trận đấu còn lại, trong thế chẳng có gì để mất, Singapore đã giành được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Myanmar để giành vé đi tiếp, gặp Thái Lan ở bán kết. Thủ môn Bin Mahbud (18) đã có trận đấu xuất sắc, nhiều lần cứu nguy cho khung thành nhà, góp công lớn duy trì kết quả mong manh cho đội bóng đảo quốc Sư tử. Anh xứng đáng với giải Cầu thủ hay nhất trận.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Low chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đêm nay16:21 19 /11/2008
Lippi rất coi trọng trận giao hữu đêm nay15:56 19 /11/2008
Eto'o khẳng định Ronaldo chưa thể bằng Messi15:25 19 /11/2008
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ15:19 19 /11/2008
Theo Walcott nghỉ thi đấu 3 tháng15:17 19 /11/2008
Juventus "chặn đứng" ý đồ của Monaco15:3 19 /11/2008
Agüero “chia tay” ĐT Argentina vì vợ động thai14:49 19 /11/2008
AS Roma theo đuổi Fred14:13 19 /11/2008
Spurs sa thải HLV thủ môn13:53 19 /11/2008
Park Ji-Sung: "Hàn quốc tới Saudi Arabia là để chiến thắng"13:30 19 /11/2008
Forlán: “Tôi không bao giờ muốn ngồi trên ghế dự bị”13:26 19 /11/2008
Scotland - Argentina: Chào "d.t" Maradona13:26 19 /11/2008
Torres: “Premier League là mục tiêu số một”13:7 19 /11/2008
Diarra tới Man City?11:22 19 /11/2008
4 ứng viên cho chức trưởng giải VĐQG năm 200910:51 19 /11/2008
Các thông tin đa chiều từ phía AC Milan10:44 19 /11/2008
Maradona biện hộ cho 'Bàn tay của Chúa'10:25 19 /11/2008
Real săn đón Drogba9:56 19 /11/2008
Pháp "đá thật", Hà Lan và TBN thử nghiệm9:51 19 /11/2008
Những phát biểu trước trận Derby Italia: Juve – Inter9:26 19 /11/2008