Bernd Schuster cho biết tuy khá vất vả mới có trọn ba điểm trước Real Betis đêm qua, song Real Madrid đã chiến thắng một cách xứng đáng…
Los Merengues vượt lên dẫn trước từ khá sớm sau khi Gabriel Heinze đón đường chuyền của Van de Vaart và đánh đầu ghi bàn ở phút thứ 18. Tuy nhiên họ đánh mất lợi thế, và để mất hậu vệ biên trái Marcelo, ngay trước khi hiệp một kết thúc.
 |
|
van Nistelrooy ăn mừng pha ghi bàn mang lại chiến thắng cho Real
|
Đội chủ nhà Betis đã thi đấu khá ấn tượng trong hiệp hai, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp, cùng với sự xuất sắc của Ruud van Nistelrooy đã khiến họ trắng tay.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, Schuster tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Nhìn chung, tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của Real. Ở hiệp một, ngoài bàn thắng ghi được, chúng tôi còn có một số cơ hội khá ngon ăn. Tuy nhiên, ở hiệp hai mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều”.
“Tuy nhiên tôi luôn giữ niềm tin rằng chúng tôi có thể vượt qua mọi chướng ngại và cuối cùng sẽ chiến thắng”.
Nhận định về diễn biến trong trận đấu đêm qua, “Thiên thần tóc vàng” cho hay: “Điều tối quan trọng là chúng tôi thể hiện được bản lĩnh ở những tình huống khó khăn như là penalty hay bị mất người. Các cầu thủ luôn biết phải làm gì trong thời điểm đó”.
“Khi họ cũng bị thiệt quân, tôi biết rằng trận đấu đã nghiêng về phía chúng tôi, do đó tôi yêu cầu học trò tấn công mạnh hơn. Vậy là chúng tôi ghi bàn và chiến thắng”.
Tuy giành trọn ba điểm, song Real vẫn phải chịu lép so với Villareal và đành xếp thứ 2 tại La Liga với 12 điểm sau 5 trận.
Tùy Phong