Vòng đấu thứ 15 được coi là bản lề để cho các đội bóng có được những chuẩn bị tốt nhất trên bước đường đi riêng của mình trước khi kỳ nghỉ Giáng Sinh đến gần cũng như lượt đi sắp kết thúc.
Đội đầu bảng Inter: Thời gian gần đây mà cụ thể là 2 trận đấu gần nhất, Inter đều có những thắng lợi không thể quan trọng hơn trước những đối thủ ngay gần sát mình là Juventus và Napoli. Đương nhiên không tính trận thua "ngoài dự kiến" của thầy trò Jose Mourinho trước Panathinaikos ở Champions league dù cho bị đả bại trên sân nhà Giuseppe Meazza thì Nerazzurri vẫn có tấm vé đầu bảng ở vòng knock – out tiếp theo.
 |
|
Inter đang bứt Top nhưng có thể sẽ bị chặn lại bởi 1 Lazio.
|
Phong độ hiện tại của Inter tạm là tốt nhưng những cầu thủ nơi hàng công cần phải nỗ lực hơn nữa với những Ibra, Adriano, Cruz, Balotelli, Obina thì không thể cứ chỉ có 1,2 bàn thắng trong 1 trận đấu được. Tinh thần thoải mái vì không có sức ép nên những ai không muốn bị đẩy đi khi TTCN mùa đông mở cửa thì cần phải thi đấu quyết tâm hơn và chứng tỏ khả năng của bản thân vào lúc này. Đặc biệt là Adriano, cầu thủ người Brazil này cần phải ghi được bàn thắng để lấy lại lòng tin nơi Mourinho.
Kỳ nghỉ đông sắp tới và gần nhất chính là việc kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa bóng 2008/09, chắc chắn cuộc đón tiếp Lazio vào thời điểm này, Jose Mourinho đương nhiên là cần lắm 1 chiến thắng để gia tăng cách biệt với những AC Milan và Juventus. Chỉ có điều có hạ được Lazio hay không thì đó lại là chuyện khác. Lazio vừa hạ nhục AC Milan ở Coppa Italia với một lối chơi vừa hợp lý lại rất chuẩn xác trước một AC Milan đang thiếu lửa.
Tuy nhiên thắng Milan là 1 chuyện còn có thể làm được gì trước Inter của Jose Mourinho thì lại là vấn đề khó, khó khăn vô cùng. Có thể Inter ở nhiều thời điểm, họ chưa tái hiện được sức mạnh khủng khiếp vốn có nhưng thắng Roma 4-0 và Juve 1-0 cũng đủ nói lên khi mà Inter chơi "tử tế" thì cũng khác. Với 1 người cẩn trọng như Jose Mourinho, chuyến làm khách trên sân Stadio Olympico sẽ không dễ dàng nhưng chắc chắn thiết quân lệnh sẽ được ban ra: "Thắng để chào đón Giáng sinh và Năm mới cho ấm áp, yên bình!"
Xếp thứ 2 là Juventus: Chuyến xa nhà đầy trắc trở xuống phía Nam gặp Lecce được coi như là một trận đấu như đã "thỏa thuận trước" – 3 điểm cho Juve (?!) bởi với Juve lúc này, họ mạnh mẽ lắm và khó lường lắm. Có người cho rằng sau trận thua Inter, Juve có thể sẽ mất thêm 1 quãng thời gian để phục hồi phong độ nhưng không, trận thảm sát Reggina 4-0 đã chứng minh ngược lại: "Càng bị dồn ép, Juve càng hăng máu".
Tất cả các vị trí của Juve đang vận hành khá trơn tru và chính vì điều đó đã giúp cho Juve lúc này chiễm trệ ở vị trí thứ 2 của AC Milan. Vấn đề của Juve lúc này chỉ đơn thuần là việc sắp xếp cho các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương tìm lại cảm giác bóng cũng như cho những cầu thủ đã thi đấu nhiều trong thời gian qua nghỉ ngơi. Đặc biệt là ở vòng đấu sau, Juve sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với AC Milan nên các quân bài tối ưu cần được dưỡng sức là điều nên làm.
Trong 10 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội Juve đã thắng tới 7 trận, còn Lecce mới 1 lần có được niềm vui chiến thắng. Juve bị cầm hòa hoặc thua mới là ngạc nhiên còn họ mà thắng thì lại quá bình thường.
Thứ 3, AC Milan - Kể ra thì cũng khó hiểu, Ancelotti đâu có nhất thiết phải dùng ngay Pirlo khi cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương? Seedorf đang làm quá tốt ở vị trí mà số 21 này để lại nhưng rồi khi Pirlo có mặt trên sân thì tất cả mọi thứ đang ổn định của Milan bị đảo ngược. Với dàn tấn công siêu đẳng gồm Kaka, Sheva, Dinho, Seedorf nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng trước Lazio trong trận thua ở vòng tứ kết Coppa Italia vừa qua là không thể chấp nhận.
 |
|
Milan cần phải xốc lai tinh thần cho các cầu thủ.
|
Hàng thủ thi đấu ngày càng sơ hở và thật sự lúc này với tình hình chấn thương liên miên của Nesta, Favalli hay tuổi tác của Maldini và sự non nớt của Bonera hoặc Senderos chưa làm quen với hệ thống thi đấu của AC Milan…thì thật đáng lo ngại. Nhưng bất chấp điều gì xảy ra bây giờ thì điều cần nhất lúc này với Rossoneri là cần phải đứng dậy và phải đứng dậy thật nhanh. Gặp Catania trên sân nhà, thắng là điều bắt buộc nếu không việc bị Inter gia tăng cách biệt hay bị những Napoli, Lazio bám sát hoặc chiếm mất vị trí thứ 3 là rất dễ xảy ra.
Nếu có thua thì cũng không nên đổ cho may mắn hay do lỗi trọng tài bởi Carlo Ancelotti nên hiểu chiến thắng là do bản thân mình cố gắng và biết tận dụng thời cơ chứ không thể chờ người ta "dâng" tới cho mình.
Cuối cùng là Roma: Giallorossi sẽ có cơ hội tiếp tục nối mạch chiến thắng của mình khi đối thủ của họ chỉ là một Chievo đang sa sút và xếp ở tận đáy bảng xếp hạng. Với một Totti đang tìm lại được phong độ đỉnh cao với những bàn thắng liên tiếp, các cầu thủ trong đội hình thi đấu kỷ luật hơn và tuân thủ chiến thuật mạch lạc hơn so với đầu mùa giải thì việc các học trò của Luciano Spalletti có chiến thắng để thoát khỏi cái vị trí thứ 14 ma ám kia là điều nên làm. Nếu trước khi hết năm và khi kỳ nghỉ Giáng Sinh lẫn nghỉ Đông mà chưa thể ngoi lên top đầu thì xem chừng việc Roma có thể cạnh tranh 1 suất dự UEFA cup còn khó chứ đừng nghĩ tới việc nghĩ đến Champions league.
Hồng Duy