Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói như vậy khi ông bình thản đón nhận thất bại đầu tiên của mình kể từ khi ngồi lên chiếc ghế huấn luyện Nerazzurri.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Jose Mourinho vẫn với tính cách “ngoan cố” và chẳng bao giờ cho rằng thất bại của mình là đáng để chấp nhận cả: “Nếu hỏi tôi là AC Milan có thi đấu tốt hơn Inter hay không thì có lẽ là có. Có ở họ có bàn thắng quá may mắn mà đáng ra trọng tài nên thổi còi việt vị dành cho Kaka và cũng với đó là các cú sút nguy hiểm hơn từ lúc chúng tôi còn đủ 11 người, cho tới khi chỉ còn 10 người trên sân. Đương nhiên là Inter cũng có những nét riêng và cơ hội riêng của chúng tôi.”
|

|
|
Jose Mourinho chắc chắn đã cảm nhận những khó khăn tại Calcio là như thế nào.
|
“Có lẽ trọng tài cần phải được xem xét lại, có quá nhiều tình huống ông ấy quyết sai lầm. Đó là điều không thể nào chấp nhận được ở trong 1 trận đấu quan trọng như thế này. Nhưng thật sự là Inter không nên có 3 điểm và Milan cũng như thế. Một kết quả hòa là điều nên có bởi chẳng có đội nào thực sự xuất sắc cả. Báo chí cứ làm ầm lên là Milan thi đấu quá hay, còn Inter thì lại dở tệ khi đang dẫn đầu bảng. Tất cả chỉ là vớ vẩn, thậm chí còn hài hước hơn khi Materazzi lẫn Burdisso bị thẻ đỏ nhưng có lẽ đó là do sự nhảy cảm của trọng tài, còn tôi, thẻ đỏ như thế tôi chẳng ý kiến làm gì.”
“Ai bảo tôi đã sai khi chỉ bố trí 3 tiền vệ ở giữa sân để đối chọi với một hàng tiền vệ tới 5 người như Milan? Các bạn không đúng, để đối đầu với Milan, một đội bóng sử dụng rất nhiều tiền vệ thì bạn phải bố trí một lượng cầu thủ một cách tương ứng ở tuyến giữa. Nhưng trong trận này chúng tôi chỉ có duy nhất 2 tiền vệ là Cambiasso và Vieira, trong khi Stankovic thì mới trở lại. Làm sao mà tôi có thể mạo hiểm như thế.”
“Mà mọi người cũng thấy đó thôi, từ khi chúng tôi mất người, Milan lại phải thay một tiền vệ phòng ngự bằng 1 trung vệ và sau đó là hàng loạt các trò chơi “bóng ma” để kéo dài thời gian. Đó mới thực sự là đẳng cấp của 1 đội bóng mạnh. Mạnh thật đó.”
“Chỉ có 1 điều mà tôi công nhận là bóng đá ở Italia khốc liệt hơn và tính toán nhiều hơn gấp trăm lần so với Premier league. Thật thú vị khi được so tài tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.”
Tiểu Đăng