Tiền vệ Patrick Viera của Inter vừa cho biết trận thắng vừa qua của Milan trước Inter hoàn toàn do may mắn chứ không phải do thực lực của Milan và cựu cầu thủ Arsenal cũng cho rằng phong độ của các đồng đội anh vẫn tốt chứ không hề có dấu hiệu chững lại như các lời chỉ trích.
Một trận đấu kịch tính với nhiều tình huống va chạm trên sân. 2 thẻ đỏ và hàng loạt các thẻ vàng dành cho cả 2 bên đã nói lên “độ nóng” của trận Derby thành Milano. Dù thua bằng pha bóng đánh đầu xuất thần của Ronaldinho nhưng Viera tin rằng điều đó không phải là thước đo đánh giá được đẳng cấp lẫn phong độ của Nerazzurri.
|

|
|
Patrick Viera đã hoàn thành không tốt nhiệm vụ được giao
|
“Tôi chẳng thể nói được tiếng nào sau trận đấu. Hoàn toàn chẳng có gì đáng nói bởi cả trận đấu này, chẳng đội bóng nào thể hiện được đẳng cấp vốn có và chỉ có may mắn mới giúp được Milan ghi được bàn thắng. Hãy thử xem họ làm được gì trước và sau khi ghi bàn thắng. Hoàn toàn không phải là đẳng cấp của 1 đội bóng lớn.”
“Hơn nữa cũng đừng ai lên tiếng trách cứ Mourinho, ông ấy cũng mới làm quen được với môi trường bóng đá Italia mà ai cũng hiểu Calcio luôn là 1 đấu trường khó khăn nhất. Thời gian sẽ giúp Mourinho hiểu thực chất nơi đây. Thành công sẽ đến nếu mọi người biết kiên nhẫn và chờ đợi. Mourinho là 1 HLV tài năng và luôn biết cách giúp đội bóng của mình vượt khó.”
“Chúng tôi sẽ trở lại trong những trận đấu tới, đó cũng chỉ là 1 trận đấu, chẳng vấn đề gì. Inter vẫn là mạnh nhất.”
Hồng Duy