Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ITALIA
Inter – Bologna: Chờ một diện mạo mới của Mourinho8:52 4/10/2008

Đã 2 trận đấu qua, người hâm mộ trên khắp Thế giới và các cổ động viên nhiệt thành của Nerazzurri đều không thể cố gắng tự hài lòng với những gì mà các cầu thủ con cưng của mình đang thể hiện, cả 2 trận đã qua đều khiến người ta đặt ra vô vàn câu hỏi dành cho Jose Mournho và các học trò của ông…ở trận thứ 3 này liệu đã có đáp án?

Đỉnh cao của sự thất vọng là thất bại trong trận derby Milan cuối tuần trước. Ở trận đấu đó, Inter đã thua kém đối thủ về mọi mặt, sơ đồ 4-3-3 mà Mourinho dày công xây dựng từ khi ông nắm quyền tại Giuseppe Meazza hè đã hoàn toàn không phát huy hiệu trước sự xuất sắc của các cầu thủ Milan. Những lời biện bạch của Mourinho hay những gì mà ông đổ lỗi cho các Milanista hay trọng tài chính ở trong trận đấu đó hoàn toàn vô nghĩa nhưng người ta vẫn tạm tin là điều đó có thật.

Nhưng ở trận hòa Bremen, có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Maicon nhưng sau đó thì Mourinho không rõ có “chỉ đạo” cho các học trò lùi hẳn về sân nhà để bảo toàn tỷ số hay không mà hầu như bóng chỉ lởn vởn ở giữa sân hoặc nghiêng hẳn về bên phía khung thành Cesar và hàng thủ Inter lại có thêm 1 ngày làm việc không thể vất vả hơn.

Maicon (trái) liên tiếp nổ súng nhưng không giúp gì nhiều cho Inter...

Rõ ràng việc thiếu vắng những nhạc trưởng thực thụ như Luis Jimenez hay Luis Figo đã ảnh hưởng tới lối chơi của chính Mourinho chứ không phải là ông đã quá máy móc khi áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho Inter, bởi những con người hiện tại, tất cả chỉ là những “dũng sĩ” càn quét và cơ bắp chứ không hề có “bộ óc” nơi hàng tiền vệ của Nerazzurri.

Tất nhiên, lúc này Mourinho cũng chỉ hoàn toàn có thể trông chờ vào phong độ của những cầu thủ mà ông vẫn đặt niềm tin như Adriano, Ibra hay Viera và bộ tứ hàng thủ hiện nay để giúp ông vượt qua cơn khó khăn này.

Gặp 1 Bologna từng thắng Milan sau đó thì ở 4 vòng đấu liên tiếp, Bologna bất lực trong việc ghi bàn và để thủng lưới tới 6 lần. Dẫn tới việc Bologna đã tụt xuống xếp thứ 3 từ dưới lên. Cơ hội để các chân sút Inter tìm lại cảm giác trước khung thành đối phương là điều hoàn toàn thực hiện được trong trận đấu này.

Vốn là một trong những đội bóng được xếp vào hàng Top của Serie A khi họ đã có trong phòng truyền thống với 7 Scudetto. Họ cũng là nơi sản sinh ra nhiều tượng đài cho bóng đá Italia như Roberto Baggio, Giacomo Bulgarelli, Giuseppe Signori, Roberto Mancini, và Gianluca Pagliuca. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện đã qua và lúc này là việc Bologna cần làm như thế nào để thoát khỏi vị trí thứ 18 và tránh lặp lại việc chơi ở Serie B ngay sau khi mới được thăng hạng.

...khi mà những tiền đao như Adriano, Ibra chưa muốn nổ súng (?)

Thường thì những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt, khi họ đang lâm vào tình cảnh như bây giờ, gặp phải 1 đối thủ như Bologna, những Porto hay Chelsea đều giành những chiến thắng đậm đà và lấy đó làm liều thuốc tinh thần để giúp cho những đôi chân đang nặng trĩu tâm lý giải tỏa được bao nỗi khát khao. Thật sự có nói gì đi nữa thì trận Derby thua 0-1 đó cũng chính là tác nhân gây ra một số các phản ứng dây chuyền trong tinh thần thi đấu của các Nerazzurri. Dù sao với 1 HLV biết lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ như Mourinho thì các Interista cũng có thể an tâm phần nào.

Nên ủng hộ “Special One” thay vì chỉ trích ông ấy bởi Mourinho không phải là kiểu HLV làm việc nửa mùa, hơn nữa ông ấy mới chỉ làm quen với môi trường Serie A không lâu. Hãy cho Mourinho thêm những cơ hội và thời gian kiểm chứng. Đó là 1 HLV có tài năng nếu như ta biết đặt trọn niềm tin và tất cả sẽ bắt đầu từ đêm nay..

Lực lượng:

Inter: Marco Materazzi (treo giò); Walter Samuel, Luis Jimenez, Luis Figo, Maxwell, Nicolas Burdisso vắng mặt vì chấn thương.

Bologna: Marcello Castellini và Marco Bernacci chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar ™ - Maicon, Cordoba, Chivu, Zanetti - Vieira, Cambiasso, Muntari - Mancini, Adriano, Ibrahimovic.

Bologna: Antonioli™ - Zenoni, Moras, Terzi, Bombardini - Mudingayi, Volpi - Marchini, Amoroso, Valiani - Di Vaio.

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Low chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu đêm nay16:21 19 /11/2008
Lippi rất coi trọng trận giao hữu đêm nay15:56 19 /11/2008
Eto'o khẳng định Ronaldo chưa thể bằng Messi15:25 19 /11/2008
Sao sân cỏ giống diễn viên hay ca sĩ15:19 19 /11/2008
Theo Walcott nghỉ thi đấu 3 tháng15:17 19 /11/2008
Juventus "chặn đứng" ý đồ của Monaco15:3 19 /11/2008
Agüero “chia tay” ĐT Argentina vì vợ động thai14:49 19 /11/2008
AS Roma theo đuổi Fred14:13 19 /11/2008
Spurs sa thải HLV thủ môn13:53 19 /11/2008
Park Ji-Sung: "Hàn quốc tới Saudi Arabia là để chiến thắng"13:30 19 /11/2008
Forlán: “Tôi không bao giờ muốn ngồi trên ghế dự bị”13:26 19 /11/2008
Scotland - Argentina: Chào "d.t" Maradona13:26 19 /11/2008
Torres: “Premier League là mục tiêu số một”13:7 19 /11/2008
Diarra tới Man City?11:22 19 /11/2008
4 ứng viên cho chức trưởng giải VĐQG năm 200910:51 19 /11/2008
Các thông tin đa chiều từ phía AC Milan10:44 19 /11/2008
Maradona biện hộ cho 'Bàn tay của Chúa'10:25 19 /11/2008
Real săn đón Drogba9:56 19 /11/2008
Pháp "đá thật", Hà Lan và TBN thử nghiệm9:51 19 /11/2008
Những phát biểu trước trận Derby Italia: Juve – Inter9:26 19 /11/2008