Giống như một cuộc đua xe F1, Bundesliga hồi hộp chờ đợi màn tranh tài trực tiếp giữa các đội trong tốp đầu khi Schalke phải đến làm khách của "hàng xóm" Borussia Dortmund, còn Hamburg đối mặt Bayer Leverkusen vào tối thứ Bảy (13/9).
Trận Revier Derby lần thứ 132 trong lịch sử sẽ diễn ra trong hoàn cảnh khá đặc biệt bởi sau 29 năm, Dortmund và Schalke mới lại đụng độ nhau khi cùng đang đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu. Hiện họ đều có 7 điểm sau 3 vòng nhưng Schalke xếp đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ, Dortmund tạm đứng thứ ba sau Hamburg.
 |
|
Revier Derby luôn diễn ra hết sức máu lửa - Ảnh: bundelsiga.de
|
Điều này càng kích thích bầu không khí trở nên sôi sục trước giờ bóng lăn. Chính tiền vệ đội trưởng Sebastian Kehl của Dortmund thừa nhận: "Tinh thần tập luyện thật khác với bình thường. Tôi đã nếm trải và hiểu cảm giác đặc biệt khi hai đội gặp nhau".
Đêm nay, sân Signal Iduna Park với sức chứa 8 vạn khán giả chắc chắn sẽ không còn một chỗ trống. Nhưng cuộc chiến trên thảm cỏ sẽ nóng chẳng kém bầu không khí trên các khán đài. Những cú tắc không khoan nhượng, những chiếc cùi chỏ, những chiếc thẻ là "gia vị" không thể thiếu của Revier Derby.
Mùa trước, Schalke là đội giành chiến thắng cả hai trận và lần nào Dortmund cũng phải chơi trong cảnh thiếu người do hết Marc Kruska lại đến Dede nhận thẻ đỏ. Dĩ nhiên Dortmund không muốn điều đó lặp lại và họ đang ra sức chuẩn bị màn phục thù, đồng thời đem về chiến thắng đầu tay trên sân nhà mùa này.
Tuy thời gian cầm quân của tân HLV Juergen Klopp chưa lâu nhưng ông đã bước đầu đánh thức "gã khổng lồ" đang say ngủ. Dortmung dần "thay da đổi thịt" với một đội hình đầy sức trẻ, lối đá tấn công rực lửa luôn hướng lên phía trước. Các đối thủ của họ không khỏi bất ngờ để rồi Bayern Munich hay Leverkusen nhận ra thì đã phải hứng chịu trái đắng.
Có thể yếu tố bất ngờ không còn nữa nhưng Dortmund đã có đủ sự tự tin để đối diện với Schalke, gã láng giếng đáng ghét luôn "đè đầu cưỡi cổ" mình những năm gần đây. Tính trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Schalke đã có tới 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ chịu thua 2 trận.
Trước trận đấu quan trọng này, HLV Klopp đón nhận tin vui với sự trở lại của các trụ cột như thủ môn Roman Weidenfeller, tiền vệ Tinga và tiền đạo Alexander Frei. Ngoài ra còn hậu vệ tân binh Lee Young Pyo mới chuyển sang từ Tottenham Hotspur cũng đã sẵn sàng xuất trận.
Có đôi chút rắc rối khi Klopp đang phân vân không biết có nên để Weidenfeller bắt chính bởi Marc Ziegler đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thế vai. Trong khi đó, Frei là cầu thủ khá có duyên với mành lưới Schalke (2 bàn/4 trận) nhưng cũng vừa mới bình phục chấn thương nặng, khó chơi hết 100% khả năng.
Có lẽ Klopp sẽ không mạo hiểm sử dụng Frei mà thay vào đó là Mohamed Zidan, cầu thủ người Ai Cập được mua về từ Hamburg. Anh sẽ đã cặp với Nelson Valdez, chân sút đang đạt phong độ tốt thời gian gần đây. Những cầu thủ Dortmund sẽ không thể tham dự trận đấu này là Dede, Delron Buckley và Patrick Owomoyela.
 |
|
Sức trẻ Dortmund (vàng) liệu có làm nên chuyện? - Ảnh: Bundesliga.de
|
Về phía đội khách Schalke, HLV trưởng Fred Rutten chỉ có duy nhất một mối lo lắng là vị trí thủ môn. Người canh giữ khung thành cho "Royal Blues" từ đầu giải là Mathias Schober vừa mới gặp phải chấn thương, cộng thêm việc thủ môn số 1 là Manuel Neuer chưa khoàn toàn bình phục khiến Schalke chỉ còn lại duy nhất thủ môn 19 tuổi Ralf Faehrmann chưa có chút kinh nghiệm nào.
Thực ra, Neuer đã trở lại tập luyện từ hôm thứ Năm nhưng theo anh cho biết khả năng kịp trở lại trong khung gỗ ngay tuần này rất nhỏ. Neuer và HLV Rutten đều tuyên bố rất tin tưởng ở năng lực của Faehrmann, người mới đây đã được gọi vào ĐT U-21 Đức. Đó là chưa muốn nói hàng thủ rất mạnh (mới lọt lưới 1 bàn) của Schalke sẽ là tấm lá chắn thép khó bị đánh bại.
Tân binh mới chuyển đến Schalke với mức giá 10 triệu Euro là tiền đạo Jefferson Farfan sẽ có thể chơi trận ra mắt của anh tại Bundesliga sau khi bình phục chấn thương vai. Một gương mặt mới khác là tiền vệ Orlando Engelaar cũng đã bình phục tới 90% vết thương dây chằng đầu gối. Cả hai sẽ đem lại cho Rutten thêm nhiều phương án bố trí đội hình.
Trong 5 lần gần nhất hành quân đến sân của Dortmund, Schalke thắng tới 4 trận và chỉ thua 1. Song lần này chủ nhà sẽ không dễ dàng bị bắt nạt. Dù kém hơn về kinh nghiệm nhưng sức trẻ cũng là vũ khí lợi hại và đôi khi sự mạo hiểm sẽ đem lại cho Dortmund những kết quả bất ngờ.
Đội hình thi đấu:
Borussia Dortmund: Weidenfeller - Rukavina, Subotic, Hummels, Schmelzer - Blaszczykowski, Hajnal, Kehl, Kringe - Valdez, Zidan
Schalke 04: Faehrmann - Westermann, Höwedes, Bordon, Pander - F. Ernst - Jones, Kobiashvili - Farfan, Kuranyi, Rakitic