Fernando Torres, người đã ghi bàn thắng quyết định ở trận CK Euro 2008 vừa bày tỏ những tình cảm sâu sắc của mình đến những người Liverpool.
Liverpool đã đưa anh về trong mùa giải vừa qua và góp phần tạo nên một Torres chói sáng trong màu áo của CLB, đó có thể coi là một bước đệm giúp anh ghi bàn giành lấy chức VĐ đầu tiên sau 44 năm chờ đợi cho quê nhà.
“Tôi đã có một mùa giải đầu tiên thật tuyệt tại Anfield với 33 bàn thắng, và tôi đã được tiếp thêm sự tự tin to lớn khi vào đến trận CK.”
“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến HLV Rafa Benitez và các cộng sự của ông ấy, tôi đã tiến bộ rất nhanh dưới sự chỉ bảo của họ.”
“Nhưng không chỉ có những người trong CLB, các CĐV và mọi người đều giúp đỡ tôi hoà nhập với cuộc sống tại nước Anh. Lần đầu tiên đến Liverpool, tôi đã cảm nhận được đây là không khí mà mình ao ước.”
“Điều đó thật không tưởng. Người hâm mộ dành cho tôi sự ủng hộ to lớn, tôi đã thấy họ ủng hộ cho TBN như thế nào, tôi không bao giờ quên và muốn cảm ơn tất cả mọi người.”
Kim Dung (lược dịch)