Ngôi sao LA Galaxy, David Beckham thừa nhận rằng anh rất mong được trở thành đội trưởng đội tuyển Anh một lần nữa...
Ở tuổi 33 và thi đấu quá xa quê nhà, sẽ không phải là bất ngờ nhỏ nếu như cựu cầu thủ Real Madrid một lần bữa được trao băng đội trưởng, nhất là với mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa anh và HLV Fabio Capello hồi còn ở Bernabeu.
 |
|
Liệu Capello có đủ tín nhiệm để giao băng đội trưởng cho Becks một lần nữa?
|
Tuy nhiên, Capello đã không ngần ngại giao "nhiệm vụ cao cả" này cho Beckham trong một trận giao hữu gần đây gặp Trinidad và Tobago khi ông đang cố gắng thử sức một số đội trưởng "dự bị" bao gồm Rio Ferdinand, John Terry và Steven Gerrard trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tôi sẽ không bao giờ từ chối băng đội trưởng," Beckham khẳng định. "Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã rất may mắn khi được làm đội trưởng ĐTQG 59 lần."
"Việc đứng đầu ĐTQG đi thi đấu là một trong những vinh dự cá nhân lớn nhất của tôi, nếu không muốn nói là lớn nhất."
"Tôi đã lớn tuổi và là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn trước và tất nhiên nếu tôi được trao vinh dự đó ở bất kỳ thời điểm này, thì tôi cũng không bao giờ từ chối cả. Nhưng giờ có rất nhiều ứng cử viên sẵn sàng cho nó."
"Chúng tôi rất may mắn bởi vì chúng tôi có nhiều cầu thủ trong đội hình là thủ lĩnh và đội trưởng, như Stevie G, John Terry, Rio. Vì vậy, cho dù HLV chọn ai đi nữa, tôi cũng có thể chắc chắn rằng người đó sẽ lãnh đạo toàn đội một cách mẫu mực."
"Tôi nghĩ ông ấy hiểu rằng băng đội trưởng có ý nghĩa thế nào đối với một cầu thủ. Ông ấy có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng nó có ý nghĩa nhiều thế nào với đất nước này."
"Ông ấy sẽ đưa ra quyết định và chỉ có ông ấy mới có thể lựa chọn theo cách của mình."
Capello đã tiết lộ rằng ông sẽ công bố đội trưởng đội tuyển Anh vào tháng Tám, trước trận giao hữu với Cộng hòa Séc.
Thanh Hoa (tổng hợp)